Chuyện là chúng tôi rất yêu thương và tin tưởng nhau, tình đầu của anh là tôi. Chúng tôi yêu xa, năm vừa rồi Covid nên chưa thể gặp nhau. Cả hai tin tưởng nhau, đặc biệt công việc anh ở tuyến đầu nên bận đến nỗi không có thời gian ngủ, có điều vẫn gọi điện trò chuyện với tôi đều đặn, dù có hôm nhìn như sắp gục đến nơi.
Tuần trước, chúng tôi đang trò chuyện bỗng đề cập tới chủ đề bảo mật. Tôi hỏi anh sao không đưa mật khẩu tài khoản cho tôi, bù lại tôi cũng trao đổi mật khẩu với anh, vậy là chúng tôi cãi nhau. Anh bảo ai cũng có quyền riêng tư. Ví dụ anh nhờ đứa em mua hoa hồng đem tận nhà tôi thay anh, nếu tôi vào đọc tin nhắn thì làm gì còn bất ngờ, kể cả những dịp quan trọng khác. Lý do nữa là anh bảo có những hồ sơ cần bảo mật, nhỡ đâu tôi đăng nhập bậy thì khác gì phạm luật.
Rồi ví dụ có người bạn anh hỏi lý do anh yêu xa xôi vậy, sao không lựa chọn yêu gần và gần gũi nhau cho dễ dàng; nhỡ tôi đọc tin nhắn đó rồi lại có thành kiến với bạn anh dù chưa gặp mặt thì sao. Tôi suy nghĩ cũng có lý, khi bạn thân với ai thì người đó sẽ suy nghĩ hướng tích cực về bạn mình, người ta chỉ đơn giản đưa ra câu hỏi và lời khuyên cho bạn mình, không ác ý gì. Nhưng nếu đứng ở khía cạnh tôi khi nghe thì khác, có lẽ dù hiểu chuyện nhưng cũng mất thiện cảm ngay từ đầu. Anh nói thêm dù ai có nói gì, anh đã quyết thì là quyền của anh. Nếu tôi gặp bạn anh thì sẽ ác cảm ngay từ lần gặp mặt đầu do vô tình đọc tin nhắn, như thế sẽ không phải với người ta.
Anh còn cho rằng vợ chồng ai chẳng có quỹ đen nhưng mang tính tích cực. Với lại giữa đồng nghiệp, có khi chuyện trêu chọc nhau là bình thường, vậy khi anh hay bạn vô tình nói bậy, tôi đọc được thì đôi bên đều ngại, cả anh cũng mất hình tượng. Nếu bạn anh vô tình biết được thì chắc gì người ta sẽ thoải mái như vậy? Những điều anh nói ở trên tôi đều thấy có lý và chưa biết phản bác từ đâu. Tôi vặn ngược lại, lỡ anh đang say nắng em gái nào rồi nhắn tin mỗi ngày thì sao tôi biết được, hoặc khi anh làm việc gì có lỗi với tôi thì sao? Anh bảo nếu mà "ăn vụng" thì tôi sao biết được vì tính anh cẩn thận, tỉ mỉ. Đang yêu xa chỉ có tin tưởng mà duy trì, nếu có ăn vụng thì trời mới biết. Sau hôm đó anh giải thích, tôi cũng im lặng cho qua; phần là không biết cãi thêm gì, phần là mới đầu năm không lẽ lôi nhau ra cãi vã suốt. Mong độc giả góp ý kiến.
Thi
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc