Tầm 2 năm trước, anh yêu cầu chuyện chăn gối nhưng tôi chưa đồng ý. Tôi biết anh có nhu cầu và rất thích chuyện này, anh xem nhiều phim và cũng thường xuyên tải nhiều ảnh phụ nữ nhạy cảm về máy để xem. Khoảng một năm nay tôi đồng ý chuyện gần gũi anh. Anh rất nhiệt tình và nhiều ham muốn, bỗng dưng 3 tháng nay anh gần như không còn như thế dù chúng tôi sống chung.
Tôi đã trao đổi với anh, cũng nhiều lần chủ động nhưng là phụ nữ nên thấy rất xấu hổ. Anh vẫn yêu thương và chăm sóc tôi như cũ, tôi chắc chắn anh không có người khác, chính anh cũng không biết lý do tại sao. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi nói nhiều lần mà anh vẫn dửng dưng, thời gian rảnh anh nghịch điện thoại và máy tính chứ không hề tìm cách gì để giải quyết. Tôi thật sự mong được chia sẻ.
Loan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc