"Tất cả dừng lại ở đây thôi", là câu nói cuối cùng tôi nghe được từ anh. Tôi quen anh 2 năm, những tưởng chuyện tình này sẽ kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc. Nhưng không, trong lúc trao đổi những thủ tục cho ngày cưới, tôi và anh đã cãi nhau. Anh nói với tôi rằng cảm thấy quá mệt mỏi. Nguyên nhân là hai gia đình có những yêu cầu về ngày cưới khác nhau.
Tôi cảm thấy buồn vì khi nhà tôi đưa ra bất kỳ đề nghị nào, nhà anh đều làm khác đi. Tôi nói ra điều đó và anh nói nhà tôi không có quyền yêu cầu gì cả. Điều đó làm tôi thấy tổn thương. Chúng tôi cãi nhau thật lớn. Anh đòi hủy đám cưới. Tôi nói anh thật trẻ con, nhưng anh vẫn không thay đổi quyết định. Giờ tôi cảm thấy vừa đau đớn vừa xấu hổ và thương cho ba mẹ mình. Nếu đám cưới này thật sự hủy, tôi không biết gia đình mình sẽ thế nào. Tôi nên làm gì?
Huệ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.