Tôi 25 tuổi, đi làm gần 3 năm, đang học thêm và chuẩn bị đi làm lại. Bạn trai tôi 30 tuổi, hai đứa quen nhau là do mối duyên của gia đình hai bên hứa làm thông gia từ nhỏ, lớn lên ai cũng có cuộc sống riêng, biết nhau đã lâu nhưng yêu chỉ mới một năm gần đây, hai bên gia đình rất ủng hộ. Cuối năm nay hai gia đình sẽ gặp mặt và bàn chuyện. Bạn trai tôi làm xa nhà và tới đây học xong tôi cũng làm cùng thành phố với anh luôn, cách quê chúng tôi khoảng 100km.
Bạn trai tôi làm IT cho một công ty nước ngoài lương cũng khá, tính tình tốt và rất thương tôi. Anh chịu khó làm việc, tôi làm bên du lịch, nói chung công việc của chúng tôi tạm ổn, thu nhập hai đứa khoảng 15 triệu/tháng. Vấn đề ở chỗ anh có ý định muốn hai đứa ở chung trước khi cưới để tiện bề chăm sóc vì tôi hay đau ốm, không ở gần anh không an tâm, với lại như thế cũng tiết kiệm nữa. Tôi tin tuyệt đối vào tình yêu anh dành cho mình. Tôi đang suy nghĩ về đề nghị của anh. Mong mọi người tư vấn giúp tôi.
Thoa