From: Linh Linh
Sent: Tuesday, March 20, 2007 10:44 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia se cung Ngoc.
Ngọc thân mến !
Thư này đến bạn tôi hy vọng là không muộn. Đọc tâm sự của bạn tôi muốn gọi điện ngay cho bạn. Bởi tôi thấy thông cảm với bạn vô cùng trong lúc này và tôi sợ bạn dại dột buông xuôi cuộc sống của mình một cách vô lý, tôi nghĩ chắc lúc này Ngọc đang khổ tâm lắm.
Ngọc ơi, tôi thấy Ngọc quá thật thà đối với người đàn ông kia. Bạn cao thượng và trong sáng bao nhiêu thì người đàn ông kia đê tiện và thấp hèn bấy nhiêu. Anh ta quá ích kỷ. Trong thư Ngọc nói anh ta "… tích cực trong công tác từ thiện, và công việc đó như là niềm đam mê của anh ấy, khiến anh làm mà không biết mệt mỏi. Đó là điều ấn tượng nhất với tôi…”. Có phải vì yêu anh ta quá mà bạn ngộ nhận không Ngọc? Tôi không tin người đàn ông này cơ bản tốt như vậy mà nỡ đối xử với bạn như thế!
Ngọc nói rằng anh ta nói với bạn không sống được lâu nữa, chỉ hơn 1 năm nữa thôi. Làm sao anh ta có thể tiên lượng được cuộc sống chỉ còn hơn một năm? Và nếu có, bằng chứng của cơ sở y tế đã khám và chữa cho anh ta đâu? Anh ta nói không có cơ sở khoa học nào cả. Anh ta và Ngọc vẫn là “trai chưa vợ, gái chưa chồng” thì việc gì anh ta phải đề nghị bạn đi đến một nơi xa sinh con? Nếu cả hai người thực lòng yêu nhau thì biết chấp nhận, mặc dù sự thật có phũ phàng và cay đắng đến đâu.
Nếu anh ta bị ung thư thật, thì Ngọc bàn với anh ta rằng dù thế nào đi nữa cũng hết lòng vì anh ta, vì tình yêu của 2 đứa mà làm lễ cưới, rồi Ngọc đường hoàng sinh con. Khi nào anh ta không thể chống chọi lại được với bệnh tật và số phận nữa thì cũng phải chấp nhận, vì đó là sự thật! Lúc đó Ngọc còn đứa con là niềm an ủi lớn lao, quan trọng hơn là con Ngọc được gia đình hai bên nhìn nhận một cách công minh và chính đáng, nó có cha theo đúng nghĩa. Đứa trẻ nó không có tội gì đâu Ngọc ạ, tội lỗi gây ra tất cả do người lớn cả thôi. Ngọc đừng dại dột mà làm khổ con và khổ cả chính bản thân mình Ngọc nhé.
Thật lòng, tôi không tin một chút nào anh ta bị ung thư. Tôi rất nghi ngờ bản chất anh ta. Anh ta đang lợi dụng Ngọc, thấy Ngọc thông minh, xinh đẹp, tháo vát như thế, yêu anh ta như thế, thật lòng với anh ta như thế nên đã quá tham lam, nghĩ phương kế lợi dụng bạn. Vì anh ta bỏ bạn thì tiếc và sẽ bị bạn hận, nên nghĩ quỷ kế như thế để “đẹp cả đôi đường”.
Khả năng anh ta đã có sự tính toán cho tương lai của anh ta rồi, nhưng Ngọc mù quáng không nhận ra. Anh ta sống chỉ biết mình, không nghĩ cho người khác. Tôi sợ rằng Ngọc quá thật thà, quá yêu anh ta thành ra không nhận ra bản chất thật của con người này. Anh ta là người từng trải lắm rồi Ngọc ơi! Một lần nữa tôi mong bạn hãy sáng suốt. Đọc những lời góp ý của đọc giả dành cho bạn tôi thấy thật có lý và chí tình.
Tôi và Ngọc cũng hơn kém nhau chẳng bao nhiêu, nên tâm sinh lý nó gần nhau lắm, dễ chia sẻ, dễ cảm thông và khá nhạy cảm ở tuổi này. Một lần nữa tôi xin bạn hãy sáng suốt, hãy mạnh mẽ lên, sống vì mình nữa Ngọc nhé! Bạn hãy sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn, can đảm hơn và quyết đoán. Bạn là người phụ nữ có đầy đủ những gì cần của người phụ nữ hiện đại, bạn xứng đáng được hạnh phúc. Hãy cố lên Ngọc nhé! Nếu bạn cảm thấy buồn và thất vọng hãy liên lạc với tôi qua email này (Traitimdiudang2007@yahoo.com.vn), tôi sẽ đến bên bạn bất cứ lúc nào, tôi sẽ lắng nghe tất cả những gì bạn cần chia sẻ, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm nho nhỏ của chính tôi cho bạn tham khảo.
Lời cuối trang viết mong Ngọc nghị lực và mạnh mẽ lên. Tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn đấy! Chúc bạn toại nguyện và sớm tìm lại sự cân bằng cho mình.
Thân chào,