Tôi, cô gái xứ Quảng, ra trường vào Sài Gòn làm việc chưa lâu, muốn tìm một người bạn có thể cùng tôi đi khắp Sài Gòn, ăn những món ăn vỉa hè, lang thang những quán cà phê bé bé xinh xinh. Đó là ước mơ của tôi.
23 tuổi, tôi đủ trưởng thành về cả tuổi tác và suy nghĩ để bắt đầu một mối quan hệ. Tính tôi khá hướng nội, nhẹ nhàng, điềm đạm, hiền lành (mọi người hay nhận xét tôi vậy), gặp người lạ hay ngại, mặc dù rất muốn bắt chuyện làm quen mà không biết bắt đầu làm sao, nên đôi khi bị hiểu lầm là chảnh. Tôi thích gọn gàng, sạch sẽ, thích những điều đơn giản, nhẹ nhàng. Tôi biết nấu ăn, chăm sóc, giúp đỡ người khác nếu có thể. Là kiểu con gái truyền thống nên đôi khi tôi suy nghĩ khá cổ hủ (cười).
Tôi chỉ muốn tìm một người có thể suy nghĩ chín chắn một chút, lắng nghe tôi nói, bao dung khi tôi phạm lỗi, không cần phải giàu có gì nhưng phải có ý chí tiến thủ. Và đặc biệt đừng bao giờ cho tôi cao thêm vài centimet vì mọc sừng (cười).
Em chờ anh 23 năm rồi, hy vọng anh sẽ xuất hiện ở đây.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Thu Hà
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ