Sau khi đọc bài viết: "Chồng có quan hệ mờ ám với sếp nam", tôi hơi hoang mang trong câu chuyện của mình. Tôi 24 tuổi, chuẩn bị kết hôn vào tháng 11 tới, đã có bầu được 2 tháng. Anh hơn tôi 4 tuổi và làm kinh doanh, là người rất có trách nhiệm, làm kinh tế giỏi và có đầu óc, đối nhân xử thế khéo léo, phóng khoáng. Anh có một anh bạn hơn 3 tuổi chơi cùng 8 năm nay rồi, tôi có cảm giác mối quan hệ đó hơn mức bình thường đối với tình bạn thân thiết.
Rất nhiều lần tôi thấy cả 2 có những hành động gần gũi thái quá như dựa vào vai nhau, nắm tay nắm chân đủ kiểu, thậm chí là bón cho nhau ăn, chụp ảnh chung thân mật, rồi anh kia lấy ảnh đó làm ảnh đại diện trên mạng xã hội. Các anh còn đi du lịch cùng, mua tặng nhau nước hoa, quà cáp, cho nhau mượn xe ôtô thường xuyên. Có quá nhiều điều tôi cảm thấy khó chịu và hoang mang. Tôi nói thì anh bảo anh em chơi thân thiết, ngoài ra anh kia còn là chỗ làm ăn của anh nữa (khách hàng của anh), con gái suy nghĩ không giống con trai. Anh bạn kia đã có vợ và 2 con trai, tính tình xởi lởi, hay đùa, người yêu tôi cũng thế. Tôi phải như thế nào đây? Thẳng thắn nói chuyện thì nên bắt đầu ra sao vì vấn đề khá tế nhị. Chân thành cảm ơn.
Lan
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.