From: Ti Gy
Sent: Thursday, October 30, 2008 9:39 PM
Subject: Gui Ân!
Chào bạn Ân,
Mình cũng không thường xuyên đọc mục Tâm sự lắm, nhưng hôm nay vô tình đọc được những băn khoăn của bạn, mình cũng xin nói lên suy nghĩ của mình.
Mình là nam giới nên cũng nghĩ khá thoáng về vấn đề này, nhưng mình xin hỏi bạn vài câu này thôi. Khi bạn trả lời được câu hỏi của mình, có thể bạn sẽ bình tĩnh suy xét hơn.
1. Nếu bạn trai của bạn thật sự yêu bạn, sao anh ta không tôn trọng bạn, gìn giữ cho bạn và chờ đợi đến khi hai người kết hôn? Sao anh ta cứ luôn đòi hỏi chuyện đó ngay cả khi bạn đã nhiều lần từ chối như vậy?
2. Nếu bạn nghĩ khi yêu, bạn sẵn sàng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh ta, dâng hiến cho anh ta tất cả, kể cả mạo hiểm chấp nhận quan hệ trước hôn nhân thì liệu bạn có dám chắc rằng bạn và anh ta sẽ tiến đến hôn nhân?
3. Nếu không thể (tiến đến hôn nhân), vậy anh ta có xứng đáng với tình yêu bạn đã dành cho anh ta không? Và bạn sẽ được gì sau mối quan hệ này? Liệu bạn còn gì để dành cho người chồng tương lai của bạn (người chắc chắn sẽ yêu bạn nhất và cũng là người bạn yêu nhất)?
4. Nếu có thể (tiến đến hôn nhân) sao anh ta không kiên nhẫn chờ đợi?
Mình nghĩ nếu bạn trai đã yêu bạn thì anh ta nên quan tâm đến suy nghĩ của bạn và tôn trọng bạn. Bạn cũng nên nói lên suy nghĩ của mình và thuyết phục anh ta nên chờ đợi đến ngày hai người kết hôn. Nếu anh ta thật sự yêu bạn một cách nghiêm túc, mình tin chắc chắn anh ta sẽ đồng ý thôi.
Mình nghĩ bạn là một cô gái tốt bụng và biết quý trọng bản thân mình. Mình hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ và được nhiều hạnh phúc!