Tôi 20 tuổi, anh 25. Biết nhau 2 tháng, anh rất tôn trọng tôi và tôi cũng cảm nhận được trái tim mình hướng về anh. Cả hai hiểu tình cảm của nhau, biểu lộ ra nhưng vẫn chưa có lời chính thức từ anh để bước sang mối quan hệ yêu đương.
Chúng tôi nhắn tin với nhau chứ không phải trao đổi trực tiếp. Gia đình anh đang gặp vấn đề lớn nên tôi hiểu đây là lúc anh dành thời gian cho gia đình. Anh nói muốn tập trung cho sự nghiệp để đảm bảo người anh yêu được an toàn, không lo lắng gì về tài chính. Anh bảo có thể mối quan hệ này sẽ rất lâu mới thành, tôi có quyền quyết định ra đi bất cứ lúc nào vì anh không muốn phí hoài tuổi trẻ của tôi. Tôi thì chưa muốn ổn định sớm nên thấy bình thường và sẵn sàng chờ anh. Tôi chấp nhận vì biết anh có bản lĩnh, cầu tiến, và cũng tự đặt cho mình một mốc thời gian rõ ràng. Nhưng tôi vẫn cần một danh phận chứ không để mông lung. Tôi biết sẽ không phải ngay bây giờ mà là một thời gian nữa, nói vậy là để bật đèn xanh.
Anh nói có thể đặt danh phận ngay bây giờ nhưng gia đình anh khó khăn về tài chính nên chưa lo cho tôi được, chưa dám đặt cược. Tôi là cô gái hướng đến độc lập, không phụ thuộc nên nghĩ theo hướng tài chính khi anh dùng từ “lo”. Lý do tôi nghĩ vậy là vì anh nói nhà anh đang khó khăn, một phần nữa vì tuần trước chúng tôi đi chơi, khi tôi đề nghị chia tiền trả thì anh không muốn. Anh giải thích lo ở đây là thời gian, là khi tôi cần người ở bên lắng nghe, chia sẻ,… Nhưng tôi lại nghĩ đây là dành sự quan tâm cho nhau chứ anh chưa hề nuôi tôi ngày nào. Hiểu lầm khi hai người chưa hiểu ý nhau, tôi biết mình đã động vào lòng tự trọng của anh.
Tôi đã suy nghĩ và xin lỗi sau đó 30 phút, giải thích tại sao lại nghĩ vậy. Giờ anh đang im lặng, tôi không biết bây giờ nên làm thế nào để bình thường trở lại. Mong cô Kim Xuân và mọi người cho tôi lời tư vấn. Tôi xin cảm ơn.
Thùy
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Thùy thân mến,
Các bạn đang còn trẻ lại mới quen nhau chưa lâu nên đừng vội vàng, hãy dành thời gian để cảm nhận và tìm hiểu thêm. Khi hai người có tình cảm đến với nhau, đôi khi người ta không cần nói ra lời, mà chỉ cần nhìn vào cử chỉ, hành động. Nếu bạn cần câu nói để không cảm thấy mông lung và có danh phận chính thức là người yêu của anh ấy thì khi tình cảm chín muồi, lúc cả hai bên nhau bạn có thể hỏi "Anh có yêu em không?"....
Lúc này để tranh cãi những điều như bạn kể là không cần thiết. Khi anh ấy yêu bạn, sẽ không vì những lý do đó mà bỏ lỡ mất người mình yêu. Vì vậy, lúc này bạn không nên nhắc đến chuyện yêu đương, hãy ở bên anh ấy như một người bạn thân, tri kỷ, cùng nhau trò chuyện, quan tâm và động viên nhau vượt qua khó khăn. Hãy để tình yêu đưa hai bạn đến gần nhau chứ đừng ép buộc phải đến với nhau để có tình yêu.
Một điều nữa mà bạn cần lưu ý là không nên nói những vấn đề quan trọng, dễ gây tranh cãi, hiểu lầm, bày tỏ quan điểm,... qua tin nhắn. Vì đối phương khó hiểu hết ý bạn, thậm chí là hiểu lầm. Hỏi han, quan tâm, thể hiện sự nhớ nhung thì nhắn tin lại có hiệu quả rất tốt.
Trong trường hợp đến một thời điểm nhất định, chẳng hạn sau 1-2 năm, tình cảm hai bạn chưa có tiến triển, anh ấy vẫn viện lý do để không ở bên bạn thì hãy buông tay để bản thân có cơ hội khác. Biết đâu, khi sắp mất đi anh ấy mới thức tỉnh, nhận ra tình cảm thực sự của mình, đó là bạn. Còn bây giờ, bạn hãy tập trung học hành, làm việc, trau dồi kiến thức để bản thân có nên tảng vững chắc, tự lo được cho mình, giúp mình hấp dẫn, tỏa sáng hơn.
Chúc bạn bình tĩnh.
Muốn được chuyên gia Trần Kim Xuân tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.