Tôi đã khá nhiều tuổi. Ở tuổi tôi, mọi người đã có con cái lớn lắm rồi, vậy mà tôi vẫn còn đang đau khổ bởi tình duyên dang dở. Đường tình duyên khá lận đận, tôi chưa có mối quan hệ nào quá lâu. Khi đã sẵn sàng cho cuộc sống một mình thì gặp anh. Anh từng có gia đình và đang nuôi 2 con trai. Vợ anh lấy tiền nhà cho vay lãi và cho bồ rồi bị mất hết. Anh ly hôn và nhận nuôi 2 con, vừa làm bố vừa làm mẹ rất vất vả. Khi biết được hoàn cảnh của anh, tôi thương vô cùng và tự nhủ sẽ bù đắp cho anh và các con, tuy nhiên tôi vấp phải sự phản đối của cháu thứ 2 vì cháu không muốn bố có ai khác. Tôi biết anh thương con nên không đòi hỏi bất cứ điều gì, kể cả thời gian anh dành cho tôi cũng rất ít. Tôi không ngại bởi yêu và thương anh rất nhiều. Anh cũng yêu chiều và chăm sóc tôi chu đáo.
Có một điều tôi băn khoăn là anh vẫn để ảnh vợ cũ trong điện thoại và những kỷ niệm cũ. Tôi ghen bởi ai mà không muốn người mình yêu toàn tâm ý với mình. Có lẽ anh mới ly hôn được gần 2 năm nên vẫn còn nhớ đến. Lần cuối cùng tôi phản ứng về chuyện đó thì anh nói lời chia tay, bảo có mấy cái ảnh mà tôi còn phản ứng như thế thì về sống với 2 đứa con riêng tôi vui sao được. Anh còn đưa ra một loạt lý do khác: tôi kén ăn, không khéo léo, dù trước đó anh đã nói không ai hoàn hảo, tự hoàn thiện trong mắt nhau thôi. Anh bảo hãy cho anh thêm thời gian suy nghĩ.
Tôi hiểu tính anh. Thật ra anh nói thế để tôi giảm sốc chứ đã quyết định chia tay rồi. Trong lúc quen anh, không phải không có ai đến với tôi nhưng cứ nghĩ phải rời xa anh, tim tôi thắt lại vì không nỡ. Vậy mà chỉ vì chuyện nhỏ đó, anh từ bỏ tôi không một chút lưu luyến. Tôi khóc rất nhiều, níu kéo cũng nhiều nhưng dường như anh không còn yêu tôi nữa, hoặc anh chưa bao giờ yêu tôi, chăm sóc tôi chỉ để cho người ta thấy sự hoàn hảo của mình, nay đã mệt nên buông tay không lưu luyến. Tôi rất đau khổ và tuyệt vọng. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
An
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.