From: Le Quynh
To: vne-tamsu
Sent: Monday, June 05, 2006 3:06 PM
Subject: Chia sẽ
Chào chị Lê,
Em thật ngưỡng mộ tình yêu của chị dành cho anh ấy. Thật là không công bằng đối với chị khi anh ấy đòi hỏi quá cao ở chị. Em là con trai tuy năm nay 27 tuổi và khi đọc những dòng tâm sự của chị xin được chia sẻ với chị.
Trước hết cho em nói về người yêu của chị. Anh ấy là người thật sự tốt. Tốt đây là con người của anh ấy. Nhưng về phương diện tình yêu thì anh ấy chưa thật sâu sắc. Có thể nói anh ấy cho đến bây giờ chưa bao giờ thật sự yêu chị. Mà anh ấy chỉ đang cố gắng xây dựng một hình ảnh một người vợ mà anh cho là lý tưởng và cố gắng thay đổi chị.
Thư em không có ý chê trách người yêu của chị. Em chỉ muốn góp ý và chia sẻ nỗi lòng của chị vì bản thân em cũng là một người cầu toàn. Nhưng em chưa từng nghĩ sẽ thay đổi cá tính sở thích và hoài bão của người yêu mình. Sao anh ấy không thay đổi mà ngược lại đòi hỏi ở nơi chị? Có quá ích kỷ không khi anh ấy muốn những thay đổi từ nơi chị? Mặc dù ai cũng muốn thay đổi để hướng tới sự tốt đẹp, nhưng đôi khi thay đổi chưa hẳn đã tốt như trong trường hợp của chị.
Đến đây em xin mạn phép góp ý với chị như một người em. Tạm thời chị ngưng liên lạc với anh ấy. Trong thời gian này chị hãy suy nghĩ thật tỉnh táo, nếu còn yêu và muốn xây dựng gia đình với anh ấy chị hãy nói rõ tình cảm và suy nghĩ của chị. Nếu anh ấy thật sự yêu chị và muốn đi đến hôn nhân với chị thì theo em nghĩ anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho chị không giữ khăng khăng quan niệm trước đây của anh ấy với chị. Còn nếu anh vẫn không thay đổi thì em nghĩ chị sẽ biết làm gì.
Dù sao ý kiến đóng góp nhỏ nhoi này cũng chỉ là của riêng em. Vì vậy chị có thể nhờ chuyên gia tư vấn giúp chị để chị có thể an tâm hơn.
Chào chị, chúc chị sớm tìm được hướng giải quyết tốt đẹp nhất cho chị.