Em 28 tuổi, còn bạn trai 30 tuổi, quen và thích nhau được vài tháng. Em cảm nhận bạn trai có cảm xúc với mình nhưng không dám nói đến từ "yêu". Ngày trước anh rất hay cười nói vui vẻ nhưng đợt này anh áp lực công việc, stress nhiều, chúng em không còn gặp nhau hay nhắn tin nói chuyện nữa. Lúc đầu em không hiểu chuyện nên xảy ra cãi vã, anh giải thích là chưa muốn bước vào mối quan hệ vì có lý do khó nói. Em gắng hỏi, anh bảo mọi thứ của anh chưa rõ ràng như chuyện công việc nên cần thời gian để tập trung và không biết đến bao giờ mới ổn định. Em cảm nhận được sự không tự tin từ anh và ánh mắt anh không dám nhìn thẳng vào em. Anh sống nội tâm, một khi quan tâm thì em rất hạnh phúc, nhưng cứ có stress là "bơ" luôn khiến em rất mệt mỏi, kể cả nhắn tin cũng không trả lời.
Kể từ lúc anh nói rõ lý do chưa muốn bước vào mối quan hệ, em không còn liên lạc nữa. Bây giờ em rối quá, cả hai vẫn theo dõi nhau qua mạng xã hội. Em biết chờ đợi không đáng sợ nhưng quan trọng là không biết chờ đợi đến bao giờ. Năm nay em đã 28 tuổi, gia đình hối thúc lấy chồng. Em rất yêu bạn trai, cũng muốn đợi anh, nhưng nhiều khi em yếu đuối, mệt mỏi không ai bên cạnh, rồi lo lắng con cái về sau không sinh nở sớm được, em lại có suy nghĩ từ bỏ, tìm mối quan hệ khác. Tuy nhiên lương tâm em không cho phép, hai đứa chưa nói lời chia tay dứt khoát, vì cả hai đều yêu nhau, giờ tự dưng em tìm mối quan hệ khác là trái với lương tâm. Hy vọng mọi người cho em lời khuyên hữu ích để giúp em gìn giữ tình yêu này. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩm Thủy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc