Công việc của tôi có thể cung cấp dịch vụ cho bên ngoài nên thu nhập thêm được ba đến năm triệu đồng tùy tháng. Gia đình tôi chỉ còn mẹ và em trai, mẹ làm công chức và em trai học đại học. Bạn trai 35 tuổi, tự kinh doanh quán cà phê và tham gia đầu tư vào nhiều việc kinh doanh nhỏ, thu nhập 30- 50 triệu đồng mỗi tháng. Anh không phải lo cho bố mẹ già vì anh trai anh có thu nhập rất tốt, các cụ có lương hưu khá cao và đã mua bảo hiểm sức khỏe.
Mô tả sơ qua thì mọi người sẽ thấy chúng tôi không có rào cản gì về mặt kinh tế, gia đình. Ở góc độ tình cảm, chúng tôi vẫn rất quấn quýt khi ngày nào đi làm về cũng ôm hôn, kể chuyện cho nhau nghe. Bạn trai tôi là người hiểu biết, hiền lành, biết lắng nghe. Các cụ ở quê liên tục giục chuyện kết hôn. Về mặt tâm lý, tôi đã sẵn sàng nhưng bạn trai mỗi khi nói đến chuyện này đều lảng tránh hoặc im lặng.
Tôi từng ngồi lại với anh để hỏi chuyện nhưng dường như anh không bao giờ đi thẳng vào vấn đề, lúc thì "không rõ tương lai nếu lấy nhau ra sao", lúc lại "có rào cản tâm lý khiến cứ nghĩ đến kết hôn lại ngại".
Anh có nhược điểm là nhiều lúc khá trẻ con, vô tâm, ít khi để ý đến hành vi, cảm xúc của người khác và hay xem nhẹ chuyện lãng mạn vào các ngày 20 tháng 10, ngày 8 tháng 3. Tôi lại khá để ý đến chuyện đó nên thời gian đầu yêu nhau, tôi cũng nhiều lần cảm thấy tủi thân. Bạn trai ít khi chủ động giúp đỡ tôi việc nhà và để ý xem tôi đi làm về có mệt không, có cần anh làm hộ việc gì không. Thường tôi phải nhờ anh mới làm. Ở chiều ngược lại, tôi chăm sóc anh khá nhiều, từ ăn uống cho đến áo, mũ, tất, giày... Hồi mới yêu, tôi rất thích việc chăm sóc cho anh, không nề hà gì. Dần dần khi không nhận lại được sự quan tâm tương xứng, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, cộng với việc anh lưỡng lự kết hôn khiến tôi cũng cảm thấy nghi ngờ mối quan hệ của cả hai.
Về sở thích, bạn trai tôi hướng nội, rất thích chơi game, đọc truyện tranh. Nhiều khi tôi thấy anh giống một đứa trẻ to xác. Ở nhà anh được bố mẹ chiều chuộng và cũng ít khi phải đụng tay vào bất cứ việc lớn, bé gì trong nhà. Tôi nhiều lần nói với anh về suy nghĩ của mình, nhưng anh cũng chỉ quan tâm tôi hơn một chút do sợ tôi giận, chứ không thay đổi được nhiều. Tôi đang đứng giữa ngã ba đường, một phần muốn kết hôn vì không muốn sinh con muộn, không tốt cho sức khỏe của cả hai mẹ con; một phần lại không muốn kết hôn vì người yêu chưa thực sự trưởng thành, sợ cuộc sống hôn nhân sẽ không hạnh phúc. Tôi phải làm gì mới tốt?
Hạnh Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc