Anh tốt tính, hiền lành, đặc biệt tôi cảm giác được anh rất thương tôi. Chúng tôi nói chuyện hòa hợp và vui vẻ, tôi cũng có tình cảm với anh. Điều tôi phân vân là anh 34 tuổi mà không có công việc ổn định. Anh làm sale, gần đây do ảnh hưởng dịch Covid nên thu nhập bấp bênh, nhảy việc liên tục. Một điểm nữa tôi không hài lòng là anh hút thuốc khá nhiều, lúc mới tìm hiểu nhau tôi yêu cầu anh bỏ thuốc, giờ anh chỉ giảm chút chứ chưa bỏ được.
Anh là con út, sống với mẹ nên nhà cửa có sẵn; anh bảo sau này sẽ không phải lo nhà cửa nên kinh tế đỡ áp lực hơn. Tôi vẫn muốn bạn trai mình phải có tài chính ổn định, bản thân chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường nên không yêu cầu anh phải có chức tước hay lương cao. Anh chỉ cần có công việc và thu nhập ổn để vun vén cuộc sống, con cái sau này. Tôi biết suy nghĩ của mình có phần thực dụng nhưng thật sự ở độ tuổi này, yêu đương phải cân nhắc nhiều chuyện chứ không chỉ yêu cho vui như tuổi 20. Vậy nên đến giờ tôi vẫn lấp lửng, không biết nên dừng lại hay tiếp tục. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc