Từ: Hoa
Đã gửi: 12 Tháng Năm 2012 1:43 SA
Em Phương ạ!
Câu chuyện của em làm tôi nhớ đến hoàn cảnh của người bạn trai cùng khoa hồi đại học và người yêu của bạn ấy, cả ba chúng tôi làm cùng doanh nghiệp, khác chi nhánh thôi.
Hai người họ gặp nhau trong một chuyến công tác, họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó hai người về chung sống với nhau. Mấy năm sau, vì một lý do rất nhạy cảm, họ chia tay. Bạn gái của tôi chuyển công tác đến đơn vị khác trong Nam. Qua mai mối, người bạn nam lập gia đình, cô vợ cứ nghĩ cuộc sống như thế là yên ổn, cho đến một ngày cô ấy phát hiện ra chồng vẫn yêu người cũ tha thiết.
Người bạn nam của tôi vẫn tìm đủ mọi cách để tìm kiếm thông tin về nơi ở mới, về công việc, dõi theo từng thăng trầm trong cuộc sống của người yêu cũ. Có thời gian bạn tôi như phát cuồng khi người bạn gái kia có ý định đi học và tìm kiếm cơ hội định cư ở nước ngoài. Là người ở giữa, tôi biết trong trái tim họ tình yêu chưa bao giờ phai nhạt dù khoảng cách xa xôi cách trở, dù họ có nghĩa vụ gia đình, dù lý trí ngăn cản họ không đi quá giới hạn.
Sau nhiều lần vật vã, gào khóc, kiệt sức đi viện, náo loạn hai bên gia đình, cô vợ của bạn tôi vẫn sống với cuộc sống hôn nhân đồng sàng dị mộng như vậy. Cô vợ vẫn băn khoăn tìm cách giữ chân chồng, lo lắng giám sát sợ chồng đi tìm hoặc liên lạc với người xưa. Còn bạn tôi dành thời gian tối đa cho công việc, ngoài việc cơ quan còn làm chung công ty tư nhân với vài người nữa.
Đến tận giờ, tôi không thể đoán trước được hôn nhân của người bạn trai cùng trường sẽ còn tiếp tục hay đến một ngày vợ, hoặc chồng sẽ đưa ra lời đề nghị chia tay. Nhưng chắc chắn một điều cô vợ của bạn ấy sẽ không bao giờ thay thế, xua đuổi được hình ảnh và tình cảm mà người chồng dành cho người cũ. Nếu vẫn muốn ở lại, vợ của người bạn tôi phải chấp nhận một sự thật là trái tim bạn tôi thuộc về người con gái khác.
Em Phương à, vợ của bạn tôi còn may mắn hơn em một chút vì đến giờ phút này hai người bạn của tôi vẫn hai phương trời cách biệt, chí ít họ còn đủ lý trí để không làm phiền cuộc sống của nhau. Nhưng với em thì khác đấy, em chẳng làm gì được nếu chồng em vẫn tìm cách liên lạc với người yêu cũ. Hy vọng là chồng em còn nghĩ đến con cái mà níu giữ lại gia đình. Chân thành chúc em may mắn.