![]() |
Sharon Smith. |
Quan toà đệ nhị thành phố San Francisco, ông A. James Robertson, đã bị lời thổ lộ tình cảm của quả phụ Sharon Smith, 35 tuổi, bạn tình của người phụ nữ quá cố, Diane, thuyết phục. Chị nói: “Diane và tôi dự định sẽ sống cùng nhau đến trọn đời. Nếu luật pháp của bang cho phép, chúng tôi đã cưới nhau”. Do đó, ông Robertson quyết định: "Dù bang California chưa có luật kết hôn cho những người đồng giới, nhưng chị Sharon Smith, bạn tình của Diane Whipple vẫn có quyền đứng tên theo kiện dân sự, đòi vợ chồng Noel bồi thường, vì việc không ngăn được cặp chó của họ cắn chết Whipple ngày 26/1".
Luật sư của Smith, ông Shannon Minter, cho biết: “Đây là một ngày đáng ghi nhớ, một quyết định đầu tiên không chỉ ở California mà trên toàn nước Mỹ... một thắng lợi lớn cho các cặp đồng tính luyến ái của Mỹ”. Phiên toà dự định sẽ được mở trong vài tháng tới.
Tai nạn kinh hoàng
![]() |
Con chó còn sống và Noel. |
Cái chết thương tâm của Whipple đã khiến dân chúng San Francisco, những người ưa nuông chiều vật nuôi, choáng váng. Ngày 26/1, cặp chó săn lai giữa giống tai cụp của Anh với chó đảo Canary đã giật khỏi tay dắt của chị Knoller, vợ Noel, lao xuống hành lang tầng dưới, tấn công và cắn chết Whipple, 33 tuổi, huấn luyện viên thể thao một trường cao đẳng, trong lúc Whipple đang mở cửa phòng. Con chó mở màn cuộc tấn công đã bị xử bắn, con thứ hai được giữ lại để làm vật chứng.
Hai vợ chồng Noel cùng là luật sư đều phải hầu toà hình sự vì cái chết của Whipple. Knoller, người chứng kiến ngày kinh hoàng đó nhưng không thể cản bước hai con chó hung hãn, sẽ đương đầu với tội giết người bậc hai, với mức án từ 15 năm tù đến chung thân. Noel có thể chịu án tối đa là 4 năm. Cả hai hiện đang bị tạm giam chờ ngày phán quyết.
Hai “sát thủ”, một 53 kg (đã chết), một 49 kg (còn sống) trước đây thuộc về hai tù nhân tại nhà tù vịnh Pelican, bang California. Vợ chồng luật sư Noel từng bào chữa cho một trong số họ, sau đó đã nhận nuôi hai con chó này.
Mai Chi (theo CNN)