-
Chủ tịch Real Madrid hứa thưởng lớn nếu vô địch Champions League
Tờ Marca (Tây Ban Nha) cho biết, Florentino Perez hứa trích số tiền lên đến 44 triệu đôla nhận được từ chức vô địch Champions League để chia cho toàn bộ HLV, cầu thủ và các nhân viên trong đội bóng. HLV Zinedine Zidane được cho là sẽ nhận hai triệu đôla. Số tiền còn lại được chia dựa theo đóng góp của từng thành viên, nhưng chắc chắn số tiền dành cho mỗi cầu thủ không ít hơn một triệu đôla.
Mùa trước, cầu thủ Real nhận trung bình 760.000 đôla tiền thưởng sau khi đăng quang Champions League. Tuy nhiên, trong lịch sử chưa CLB nào bảo vệ thành công chức vô địch ở đấu trường này.
-
Cựu cầu thủ Chelsea khuyên Wenger bán Mesut Ozil
Tony Cascarino nói trên kênh Talk Sports rằng nếu đồng ý nâng lương cho Mesut Ozil lên mức 390.000 đôla mỗi tuần như cầu thủ này yêu cầu, Arsene Wenger sẽ phải trả giá bằng chính chiếc ghế ông đang ngồi.
Cascarino khẳng định, không chỉ riêng Arsenal mà tất cả các đội bóng lớn tại Anh hiện nay cũng không sẵn sàng trả tiền vệ người Đức mức lương cao như vậy. "Hãy bán anh ta ngay mùa hè này", Cascarino nói. "Anh ta không phải người phù hợp với Arsenal. Tôi sẵn sàng bỏ cậu ta, kể cả mức lương chỉ là 130.000 đôla mỗi tuần".
-
Tương lai của Bilic được quyết vào cuối mùa
Từng giúp West Ham thăng hoa mùa trước, thậm chí trở thành đội bóng chuyên thắng các đội mạnh ở Ngoại hạng Anh nhưng Slaven Bilic mùa này có vẻ như đã hết phép. Cùng với sự ra đi của ngôi sao số một Dimitri Payet, West Ham chưa chắc chắn trụ hạng và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ bảy điểm.
Tương lai của Bilic trở thành một dấu hỏi bởi ông chỉ còn một năm hợp đồng. Theo kênh Sky Sports, lãnh đạo West Ham không hài lòng với phong độ của CLB mùa này và họ sẽ chờ thành tích cuối mùa giải để định đoạt chiếc ghế của Bilic.
Ba ứng viên sáng giá thay thế Bilic là Rafa Benitez, HLV của Fulham Slavisa Jokanovic và Roberto Mancini.
-
Eriksen chỉ tập trung chơi bóng cho Tottenham
Tuần trước, ông thầy cũ của Christian Eriksen ở Ajax, Frank de Boer, khẳng định tiền vệ người Đan Mạch đủ sức chơi bóng cho Barca. Ngôi sao 25 tuổi đang là "vua kiến tạo" ở Ngoại hạng Anh mùa này với tổng cộng 20 lần tạo thời cơ cho đồng đội lập công.
Tuy nhiên người đại diện của Eriksen, Martin Schoots, cho biết thân chủ của ông chưa nghĩ tới chuyện rời Tottenham. "Điều quan trọng nhất với Eriksen lúc này là trở thành một phần quan trọng của Tottenham. Cậu ấy không quan tâm tới những gì báo chí viết hàng ngày", Schoots khẳng định.
-
Danh thủ người Anh bị bắt vì bệnh trầm cảm
Cựu cầu thủ Tottenham và ĐT Anh, Aaron Lennon bị cảnh sát Manchester tạm giữ để đưa tới bệnh viện nhằm chữa trị dứt điểm căn bệnh trầm cảm, bị đồn đoán là xuất hiện từ cuối năm ngoái của anh.
Phát ngôn viên của Everton, đội bóng chủ quản của Lennon, cũng xác nhận cầu thủ chạy cánh 30 tuổi đang bị trầm cảm nặng. Đội bóng thành phố Cảng hứa sẽ ở bên Lennon và gia đình, nhằm sớm đưa thần đồng một thời của bóng đá Anh trở lại sân cỏ.
-
Man Utd và Liverpool cùng đặt Fabregas vào tầm ngắm
Chỉ sắm vai dự bị cho N'Golo Kante và Nemanja Matic tại Chelsea mùa này, Cesc Fabregas được cho là sẵn sàng rời Chelsea hè này để được ra sân thường xuyên hơn. Hiện tại, cả Man Utd, nơi có ông thầy cũ Jose Mourinho, và Liverpool đều sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán khoảng 40 triệu đôla để Chelsea nhả tiền vệ người Tây Ban Nha.
Man Utd và Liverpool có cơ sở để thành công bởi Chelsea đang muốn dồn tiền chiêu mộ Tiemoue Bakayoko của AS Monaco, "món hàng nóng" trên thị trường chuyển nhượng hè 2017. Trở ngại có lẽ duy nhất với cựu cầu thủ Barca nằm ở mức lương 250.000 đôla mỗi tuần, cao nhất Chelsea, mà anh đang nhận.
-
Ronaldo kiểm tra doping ngay sau trận bán kết lượt đi với Atletico
Trung vệ Sergio Ramos xác nhận với truyền thông việc Cristiano Ronaldo đã phải đi kiểm tra doping ngay sau khi trận đấu kết thúc. Tuy nhiên đội trưởng Real không cảm thấy bất cứ vấn đề gì về điều này, và gửi lời chúc mừng tới người đồng đội: "Cậu ấy đang có phong độ rất cao và Real được hưởng lợi rất nhiều từ điều này".
Trái ngược với sự vô tư của Ramos, Ronaldo tỏ ra khó chịu vì nghi ngờ từ UEFA, sau khi anh lập hat-trick trận này. Dù vậy cựu cầu thủ Man Utd vẫn thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra, trước khi chung vui cùng đồng đội.
-
Ngày này năm xưa
- 3/5/2015: Chelsea lần thứ tư lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.
- 3/5/2015: Aguero ghi bàn duy nhất giúp Man City hạ chủ nhà Tottenham 1-0.
- 3/5//2015: Juventus đoạt scudetto thứ tư liên tiếp.
- 3/5/2014: Leicester City nâng Cup vô địch giải Hạng nhất Anh.
- 3/5/2014: Man Utd thất thủ 0-1 trước Sunderland ở Ngoại hạng Anh.
- 3/4/2014: Edin Dzeko lập cú đúp, giúp Man City thắng ngược chủ nhà Everton 3-2, tiến thêm một bước đến ngôi vô địch.
- 3/5/2009: Neved ghi bàn cuối cùng trong màu áo Juventus, trong trận hoà Lecce 2-2.
- 3/5/2005: Liverpool loại Chelsea khỏi bán kết Champions League bằng bàn thắng ma của Luis Garcia.