Ý Phương -

Cô giáo trẻ Oster với cuốn bản thảo nhặt được.
The Stone Gods chưa có kế hoạch xuất bản trước tháng 9. Người nhặt được là Martha Oster, 27 tuổi, giáo viên trường Tooting. Tối thứ tư, trở về sau chuyến đi chơi với đồng nghiệp, cô đã nhìn thấy cuốn bản thảo 134 trang trên một cái ghế tại ga Balham. Oster cho biết, cảm giác đầu tiên của cô là "rất ngạc nhiên"."Tôi thấy ngay tên bà Winterson. Tôi từng đọc cuốn sách nổi tiếng Oranges Are Not The Only Fruit và có một vài cuốn sách của bà. Winterson là một trong những tác giả yêu thích của tôi, và tôi nhận ra cả giọng văn của bà", Oster kể.
Simon Prosser, giám đốc Penguin, cho hay một nhân viên làm việc tại nhà xuất bản đã vô tình để quên cuốn bản thảo. Ông nói rằng điều này rất "đáng tiếc", nhưng cũng thêm rằng quên là chuyện bình thường của con người.
"Nếu ai đó hay đọc bản thảo trên xe bus hoặc tàu điện ngầm, một lần nào đó họ có thể bỏ quên nó. Cô nhân viên ấy đã trở lại nhà ga để tìm kiếm, hỏi người quét dọn, nhưng không thấy cuốn bản thảo", ông nói.
![]() |
|
Nhà văn Jeanette Winterson, 45 tuổi. |
Hiện nay, Winterson đang ở nước ngoài và không biết "tai nạn" đối với cuốn truyện của mình. "Ơn Chúa là chuyện này không thường xuyên xảy ra", Caroline Michel - đại diện của nhà văn - phát biểu. "Tôi đã nói chuyện với Penguin và biết nguyên nhân. Đó chỉ là sự vô tình". Nhà xuất bản cam đoan là sẽ không để chuyện này tái diễn.
Cuốn sách gây tranh cãi Oranges Are Not The Only Fruit viết về một cô gái đồng tính lớn lên ở xứ đạo được Winterson sáng tác khi mới 23 tuổi. Với tiểu thuyết này, nữ nhà văn được trao giải Whitbread năm 1985. Các tác phẩm khác của bà còn có: The Passion, Sexing The Cherry, Written On The Body, The Powerbook and Lighthousekeeping. Năm 2006, bà được tặng thưởng Huy chương đế chế Anh (OBE) vì những đóng góp cho văn chương.
(Nguồn: BBC)
