Tôi là nam, 27 tuổi, đi làm được 3 năm. Trong thời gian này tôi thấy rất chán nản, mệt mỏi, chỉ muốn biến mất khỏi cõi đời này ngay lập tức. Tôi học kế toán xong thì được một người quen xin vào cơ quan này được 3 năm. Tôi thấy mình không phù hợp với môi trường và công việc này nhưng nhút nhát, không đủ can đảm để từ bỏ (một phần vì gia đình nên tôi lại tiếp tục làm). Càng làm tôi thấy mình càng sai vì gần như không có chút hứng thú gì với công việc, lúc nào cũng cố làm để đối phó, không có đam mê.
Tôi thấy đau khổ khi làm việc mình không thích, lãng phí tuổi trẻ, không nhìn thấy tương lai gì phía trước. Trong tuần tôi đi làm, đến cuối tuần lấy xe máy lao đi chơi như thiêu thân để quên thực tại, quên sự chán chường trong công việc. Tôi chẳng thể nói với bất kỳ ai dù là người bạn thân nhất. Giờ tôi chuẩn bị xin nghỉ việc, có ý định mở tiệm bán dầu nhớt và rửa xe vì khá thích xe cộ nhưng thấy tương lai vô định, mông lung. Tôi 27 tuổi rồi, không còn trẻ, thấy mình thật vô dụng, tệ hại.
Tôi luôn nghĩ tại sao ai sinh ra cũng có ưu nhược điểm riêng, còn mình chỉ toàn nhược điểm. Tôi không có ngoại hình tốt, rất ít nói chuyện, có nói cũng kém, nói thẳng ra là vô duyên, nhút nhát, không có chính kiến... Kể ra sao nhiều nhược điểm quá đến chính tôi cũng nản. Tôi cũng muốn kiếm ưu điểm cho bản thân để an ủi mà chẳng thấy. Vì những tính cách đó nên trong cuộc sống và công việc của tôi đến giờ chẳng ra gì, các mối quan hệ bạn bè cũng rất ít, chuyện tình cảm tệ. Tôi còn chưa lo được cho thân mình thì làm sao có thể nghĩ đến những việc khác, cuộc sống của tôi rất cô độc. Nhiều lúc tôi ước mình biến mất khỏi cuộc đời này thì tốt biết mấy. Tôi rất mệt mỏi, không biết phải làm gì để có động lực tiếp tục cuộc sống. Mong các bạn cho lời khuyên.
Hưng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.