Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 5/11/2013, 05:11 (GMT+7)

Bàn tay tài hoa của bệnh nhân tâm thần

Khi tỉnh táo, người bệnh tại Bệnh viện tâm thần TP Đà Nẵng cùng nhau dệt chiếu, may áo, làm hoa vải đủ sắc màu. Sản phẩm họ làm ra rất tinh xảo, đẹp.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Hương và Hoàng Cường cùng nhau dệt chiếu.

Người thợ nghiệp dư tỉ mỉ sửa lỗi trước khi tiếp tục dệt.

Thiết bị làm chiếu và hình thức chiếu đơn giản, song người bệnh vẫn phải tìm tòi, mất nhiều thời gian để hoàn thành sản phẩm.

Công việc may vá không chỉ dành cho chị em. Anh Đỗ Văn Phúc đang may một chiếc áo.

Những công việc tỉ mỉ giúp người bệnh bớt nghĩ ngợi. Họ thư giãn hơn và tạo ra các sản phẩm hữu ích cho cuộc sống hàng ngày.

Chị Lê Thị Tự (áo xanh) đang tỉ mỉ hướng dẫn cho một bệnh nhân may áo. Chị là một trong hàng chục y bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng chăm sóc người bệnh, đưa họ về với cuộc sống đời thường.

Những bông hoa giả do người bệnh tâm thần làm, vẻ tinh tế không kém các sản phẩm cùng loại bán trên thị trường.

Hồ sơ khám bệnh cũng là một trong những sản phẩm bệnh nhân làm ra để dùng trong bệnh viện.

Những chiếc chiếu đã được dệt xong, chờ hoàn tất khâu cuối cùng.

Những chiếc áo đồng phục với đường may vụng về nhưng là nỗ lực lớn của thợ may nghiệp dư trong bệnh viện tâm thần.

Viễn Đông