Đêm 26/1, anh Lê Sơn cùng một đồng nghiệp là Lê Tân Việt xuống quán phở Cấm Chỉ (đường Hải Triều, Bến Nghé, quận 1) uống bia. Cùng lúc đó, một nhóm côn đồ do Nguyễn Hữu Thịnh cầm đầu kéo về đây “ăn khuya”. Chúng phóng xe máy thẳng vào quán và rọi đèn vào bàn ăn của hai cảnh sát.
Sơn nói: “Tụi mày đi xe gì đẹp quá ta, tao mới thấy!”. Một tên ngồi trên xe đáp: “Mày không biết sao? Xe Sport có gì mà đẹp...”. Lời qua tiếng lại, Sơn tát tai kẻ khiêu khích. Vậy là bọn Thịnh gọi điện thoại cho đồng bọn ở quán 136 Nguyễn Thái Học gần đó. Bọn này có sẵn dao bấm trong cốp xe, thậm chí có cả bình xịt hơi cay, lao vào tấn công Lê Sơn cùng người bạn. Sơn chết vì bị bọn chúng đâm hàng chục nhát dao.
Công an phường Bến Nghé và quận 1 không bắt giữ được một hung thủ nào. Nhưng chưa đầy tuần sau, Thịnh đã ra đầu thú. Sau đó, cảnh sát điều tra bắt, khởi tố thêm 13 bị can khác về tội “giết người”, “gây rối trật tự”, “che giấu tội phạm”.
Theo nguồn tin từ lực lượng trinh sát Bộ Công an, bọn côn đồ ra đầu thú là do Năm Cam khuyên. Gia đình của những tên này sẽ được “anh Năm” nuôi dưỡng. Tuy nhiên, hung thủ chính có thể đã được Năm tìm đường đưa ra nước ngoài.
(Theo Thanh Niên)