Công việc hiện tại giúp em độc lập về kinh tế và cho em nhiều niềm vui. Làm việc mình thích và thích việc mình làm, em may mắn có được cả hai điều đó. Em cũng may mắn lớn lên trong gia đình hạnh phúc - nơi kết hợp hoàn hảo của sự giáo dục nhẹ nhàng, tỉ mỉ của một nhà giáo và sự nghiêm khắc, nguyên tắc của một quân nhân. Nhưng có lẽ trời không cho ai tất cả nên thuyền tình của em vẫn mãi lênh đênh. Ai cũng xứng đáng yêu và được yêu, nên dù trải qua nhiều thăng trầm trong tình yêu, em vẫn tin Mr Right của mình đang ở đâu đó ngoài kia.
Nếu anh sống tại Hà Nội, tuổi tương đương hoặc lớn hơn em, là người quyết đoán, tôn trọng lời hứa, chung thủy và độc lập tài chính, hãy mở lòng cho chúng ta cơ hội để xích lại gần nhau hơn nhé. Chúng ta cùng xây dựng gia đình nhỏ - nơi mà mọi người đối với nhau bằng tình yêu, thấu hiểu và tôn trọng; nơi mọi người tìm cách dung hòa khác biệt về thói quen, sở thích, quan điểm thay vì ép buộc đối phương phải theo mình; nơi người này tự nguyện vì người kia mà thay đổi vì mong muốn chung: mang hạnh phúc tới cho nhau; nơi em nấu bữa cơm chiều, anh tắm cho con, thỉnh thoảng em nhìn về nhà tắm nơi tiếng cười nói của hai cha con không ngừng vang lên bằng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Rồi tất nhiên chúng ta cũng có lúc bất đồng, tức giận với nhau. Những lúc đó em mong chúng ta hãy thật lý trí để không thốt ra những lời tổn thương nhau, tới khi bình tĩnh lại thấy hối hận thì đã muộn. Anh biết đấy tình yêu, niềm tin có thể được bồi đắp mỗi ngày bằng những cử chỉ nhỏ, cũng có thể bị bào mòn mỗi ngày bằng những bất cẩn. Lúc tức giận, chúng ta hãy cho nhau không gian, thời gian để cả hai bình tĩnh lại sau đó ngồi xuống cởi mở, chia sẻ với nhau cùng tháo gỡ. Một mối quan hệ lý tưởng không phải vì mối quan hệ không bao giờ trục trặc, mà vì cả hai cùng quan tâm tới nhau, đủ lớn để xóa nhòa khoảng cách, để luôn cùng nhau nỗ lực sửa chữa thay vì dỡ bỏ, đúng không anh?
Em có nhược điểm là không giỏi đọc "mật mã Morse" nhưng là người biết lắng nghe nên xin anh giúp em hiểu anh bằng cách thẳng thắn biểu đạt suy nghĩ của mình. Lúc anh gặp khó khăn, đừng sợ em lo lắng mà giấu giếm. Được đồng hành cùng anh trong thời điểm ấy sẽ cho em cảm giác mình được tin tưởng, có giá trị.
Nếu anh đã ly hôn và có con riêng, cũng đừng lo lắng, em sẽ cùng anh nuôi dạy các con (trực tiếp/gián tiếp). Vợ cũ của anh thì vẫn là mẹ của bọn trẻ, gia đình của vợ cũ thì vẫn là bên ngoại của bọn trẻ. Em sẽ cùng anh vì bọn trẻ mà xây dựng và duy trì mối quan hệ hòa hảo. Con cái nhìn cha mẹ mà lớn lên, đúng không anh?
Em yêu anh và muốn anh hạnh phúc nên bận tâm của anh cũng là lo lắng của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Duyên
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ