Năm 2014 là một năm thật sự bận rộn, đánh dấu sự chuyển đổi trong tôi ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Thay đổi lớn nhất là sự thay đổi môi trường làm việc. Ở môi trường mới bận rộn, vì tính chất công việc đôi khi phải đi gặp gỡ với khách hàng thường xuyên hoặc họp nội bộ từ sáng đến tận tối.
Thời gian đầu chưa quen công việc, tôi thường xuyên về trễ, cũng như phải thường xuyên hủy hẹn gặp bạn bè vì nhiều lý do khác nhau. Không chỉ vậy, bên cạnh công việc giờ hành chính tôi còn tạo cho mình một công việc kinh doanh cá nhân. Quỹ thời gian của tôi cũng bị chiếm gần như toàn phần, tôi không còn thời gian thư giãn, ngồi lại trò chuyện với gia đình, thậm chí thời gian gặp gỡ bạn bè cũng bị hạn chế hẳn.
![10351078-1001292979885831-6153-6213-4281](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2014/12/22/10351078-1001292979885831-6153-6213-4281-1419247196.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=W01GJ6oqhfNQ2wLanCt-9w)
Cuộc sống hiện tại của tôi không quá khó khăn hay chật vật vì miếng cơm manh áo. Tôi là người con trai cả trong gia đình nên tôi cũng ý thức được việc bận rộn quá mức sẽ khiến cho gia đình không còn khoảnh khắc quây quần cùng nhau sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Cả ngày quần quật với công việc, làm bạn với laptop, sau tan sở là tôi lại cuống cuồng đến chăm sóc công việc kinh doanh riêng của mình, rồi tôi lại dán mắt vào màn hình điện thoại, nó làm giảm đi sự giao tiếp với gia đình. Về đến nhà đã tận khuya, thời gian hiếm hoi dành cho mẹ thì mẹ phải đi ngủ, việc trao đổi thông tin với nhau cũng bị hạn chế.
Tôi mất ba, hiện chỉ còn 3 mẹ con với nhau, tôi và em gái đi làm suốt, ở nhà mẹ lủi thủi một mình. Đôi lúc tôi chạnh lòng, vì mẹ kỳ lắm, nhiều khi bận quá tôi và em đâu để ý hết đâu, mẹ có bệnh cứ lủi thủi đi khám một mình, chẳng cho con cái hay... Tôi tự dặn lòng là phải chú ý hơn để mẹ không cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, và tôi đang lên kế hoạch cho một năm mới sung túc, bỏ qua những bận rộn thông thường mà dành thời gian mang đến cho mẹ một cái Tết thật ấm cúng, ý nghĩa.
Tết này, tôi sẽ đặt mình vào vai trò cầu nối giữa các thành viên với nhau và phối hợp với em gái mình làm một điều gì đó để giúp mẹ vui vẻ như ngày xưa và không khỏi tủi thân khi ở nhà một mình. Nhất định tôi sẽ chiêu đãi gia đình một bữa tiệc cuối năm thật lớn. Sau đó cả nhà sẽ đi du lịch nghỉ dưỡng.
Còn đối với những người bạn thân lâu ngày không gặp, chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau để “điểm” lại một năm đã qua, sẽ cùng “nhậu” như ngày xưa. Kế hoạch chào mừng 2015 của tôi không quá cầu kỳ nên tôi sẽ cố gắng hết sức biến từng dự định thành hiện thực.
Thái Bá Dũng
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |