Tại nhà thờ Evangelist ở Ballard, Estate, phía nam Mumbai hôm 10/10, cha Joe Dsouza chủ trì lễ ban phước cho hàng chục con thú cưng. Người dân dắt theo chó, mèo, thỏ, kiên nhẫn chờ đợi.
"Tôi đã thực hiện nghi thức này 24 năm nay, nhưng năm ngoái không tổ chức được. Lần này, các nhà thờ được mở lại và chúng tôi sẽ tổ chức lễ thánh đầu tiên vào 7/10, sau đó là ngày Ban phước thú cưng vào 10/10", cha Dsouza nói hôm 6/10. "Tôi đã thông báo cho giáo dân qua WhatsApp nhưng tôi vẫn muốn nhiều người biết tới hơn. Có thể nhiều người vẫn nghĩ ngày ban phước năm nay không tổ chức".
Ngày ban phước thú cưng là sự kiện thường niên tổ chức vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 10 hàng năm tại nhiều nơi trên thế giới như Philippines, Ấn Độ và Mỹ.
"Tôi từng ban phước cho một số vật nuôi kỳ lạ", Dsouza nói. "Năm kia, tôi từng ban phước cho một con kỳ nhông".
Năm 2018, ông còn ban phước cho một con kền kền tên là Booboo, trước khi chủ của nó phóng sinh con chim vào rừng tự nhiên. Vài năm trước nữa, ông ban phước cho một con vẹt.
"Tôi nhớ là con vẹt kêu rất nhiều. Một người khác dắt theo đôi chó labrador tới, đã hét lên bảo con vẹt 'im đi'. Thế là con vẹt cũng kêu lại 'im đi'. Sau đó, hai con labrador ngừng sủa", ông nhớ lại.
Hồng Hạnh (Theo Mid-day/Siasat)