From: Vu Manh Quynh
Sent: Monday, January 22, 2007 9:42 AM
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Ban phao hoa khong phai la lang phi
Trước hết, tôi xin được chia sẻ sự khó khăn đối với những người nghèo, nhưng tôi cũng xin có một số ý kiến về việc TP HCM không tổ chức bắn pháo hoa để ủng hộ nạn nhân bị bão lũ.
Bắn pháo hoa vào ngày Tết cổ truyền của dân tộc là biểu thị niềm vui tinh thần của cả dân tộc, xua đi những không tốt của năm cũ và đón nhận những điều tốt đẹp trong năm mới. Ngoài ra, pháo hoa còn thể hiện khởi đầu của một năm mới vui tươi, đặc biệt là năm nay đất nước ta có nhiều sự kiện chính trị to lớn được tổ chức thành công.
Những năm trước cũng đã có một số tỉnh không bắn pháo hoa để dành tiền ủng hộ người nghèo, nhưng đất nước đã thay đổi, nền kinh tế của chúng ta đã thay đổi, cuộc sống của nhân dân cũng đòi hỏi có những thay đổi cả về tinh thần và vật chất. Người nghèo cũng cần có cuộc sống tinh thần thật tốt mới có thể vượt qua khó khăn.
Tôi nghĩ TP HCM, "Hòn ngọc viễn đông" cần đi đầu về cuộc sống tinh thần trong dịp Tết. Các tỉnh khác nhỏ bé hơn, kinh phí hạn hẹp hơn có thể không bắn pháo hoa để dành kinh phí làm việc khác (như ủng hộ người nghèo). Còn TP HCM là nơi có nền kinh tế lớn nhất cả nước thì nên có cách làm khác thiết thực hơn để ủng hộ nạn nhân bị bão lũ và người nghèo. Bắn pháo hoa không phải là lãng phí mà tiết kiệm. Người dân bị nạn cũng cần được quan tâm cả cuộc sống vật chất lẫn tinh thần và cũng cần một cái Tết thật sự vui vẻ, cũng cần biết đất nước vào xuân như thế nào.
From: Ho Y Hiep
Sent: Sunday, January 21, 2007 11:18 PM
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: tiet kiem nhung dung tat di nhung uoc mo
Thời gian trước chúng ta đã cấm đốt pháo, lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng vẫn biết rằng như vậy sẽ an toàn cho trẻ nhỏ và tiết kiệm được rất nhiều tiền của nhân dân. Nhưng nói thật, Tết năm đó lũ nhỏ chúng tôi buồn vô hạn, vì không còn nghe thấy tiếng pháo đêm giao thừa và nghịch đùa với pháo nữa. Bây giờ lớn lên tôi rất ủng hộ việc cấm đốt pháo vào thời gian đó.
Gần đây nghe nói có chủ trương bỏ việc bắn pháo hoa vào ngày Tết, nghe đâu là để tiết kiệm tiền lo cho người nghèo. Tôi thấy rất vui vì nhà nước mình rất quan tâm chia sẻ với người nghèo, nhưng cũng xin bày tỏ ý kiến của mình:
Thứ nhất: Việc bắn pháo hoa đón chào năm mới là một sự kiện được rất nhiều người mong đợi, người giàu, người nghèo đều háo hức mong đợi. Việc bắn pháo hoa tuy có lãng phí thật, nhưng đó cũng là chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân. Điều còn lại là phải làm thế nào để việc bắn pháo hoa phục vụ hiệu quả nhất cho quần chúng nhân dân và tiết kiệm chi phí.
Thứ hai: Tôi còn nhớ lúc còn nhỏ và cả những năm học phổ thông, mỗi lần xem bắn pháo hoa là mỗi lần tôi lại được say sưa ngắm nhìn và gửi theo từng tràng pháo hoa những ước mơ, hy vọng vào một năm mới, một tương lai tươi sáng. Tất cả chúng đã trở thành những kỷ niệm thân thương và là hành trang tiếp thêm cho tôi sức mạnh những lúc xa nhà. Và tôi nghĩ rằng còn nhiều, nhiều lắm những trẻ em, những con người giống như tôi thoáng buồn khi nghĩ đến rồi mai này sẽ không còn được xem pháo hoa nữa.
Hãy để cho trí tưởng tượng, cho những ước mơ của tất cả mọi người bay cao, bay xa theo những tràng pháo hoa rực rỡ.
From: Pham Minh Tuan
Sent: Saturday, January 20, 2007 11:35 AM
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Khong the xem nhe gia tri tinh than
Cấm pháo đã làm mất đi 50% ý nghĩa thiêng liêng của thời khắc giao thừa. Nhiều năm nay ở những miền quê vào đêm giao thừa nhiều gia đình đã đi ngủ lúc 9h, không có tiếng pháo nhắc nhở họ thức dậy lúc 12h để cúng bàn thờ tổ tiên. Trẻ em không biết thời khắc lớn thêm 1 tuổi, người già không hay nhịp đồng hồ nào nâng tuổi thọ mình lên.
Không sáng tạo ra cái mới cái hay để nâng cao tinh thần cho người dân thì xin đừng bớt đi. Vì như vậy là làm nghèo nền văn hóa của cả quốc gia.
From: Samuel Nguyen
Sent: Monday, January 22, 2007 1:16 PM
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Tai sao lai lam mat di ve dep cua ngay Tet Co Truyen
Đã từ lâu chúng ta đã bỏ đi phong tục đốt pháo trong ngày Tết. Đó là một nét cổ truyền, tuy nhiên nó gây ra không ít chuyện dở khóc, dở cười vì vậy chúng ta bỏ đi là đúng. Còn bắn pháo hoa cho mỗi dịp Tết là một sinh hoạt cộng đồng lành mạnh và món ăn tinh thần trong này đầu năm. Nếu đêm giao thừa mà không có pháo hoa thì không khí ngày Tết sẽ mất đi vẻ đẹp. Đa số người ta trong chờ đến thời điểm giao thừa để được nhìn thấy pháo hoa như một động lực tinh thần để bước vào năm mới.
Còn lãng phí ư? Tại sao lại cho là lãng phí khi đó là một nét đẹp tinh thần mà người nghèo cũng như người giàu, người lớn cũng như trẻ nhỏ đều cảm nhận được và là một hoạt đồng lành mạnh. Vậy thì không lãng phí khi người ta sử dụng tiền công quỹ để tổ chức những buổi tiệc đình đám rầm rộ khi khi đáng ra thì không cần phải như vậy. Còn chưa kể đến chuyện có trường hợp người ta còn lấy tiền cứu trợ của những người gặp hoạn nạn làm nhiều cho túi riêng của mình. Nếu cho là lãng phí thì còn nhiều chuyện để có thể kể tới giao thừa năm 2008 vẫn còn...