Mình luôn giữ năng lượng tích cực và muốn lan tỏa đến mọi người xung quanh, biết nấu ăn, dọn dẹp, tự chủ và chân thành. Điều khiến mình tự ti duy nhất về bản thân là cân nặng. Dù đã áp dụng nhiều biện pháp tập luyện giảm cân nhưng sau mỗi đợt giảm, cân nặng lại dần dần tăng nếu không áp dụng nữa, có lẽ là tạng người như vậy rồi. Do kết hợp ăn mặc và giày dép, kiểu tóc nên nhìn mình không quá mập. Mình vẫn khám sức khỏe định kỳ năm một lần, ăn uống thực phẩm lành mạnh.
Biết khiếm khuyết về ngoại hình nên mình nâng cấp bản thân bằng tri thức và kỹ năng sống. Hiện tại mình đạt được một số thành tựu trong công việc, được ghi nhận và tôn trọng.
Tuy nhiên sâu thẳm trong tim, mình vẫn muốn tìm được một người yêu thương mình không quan tâm đến vẻ bề ngoài, người mà mình có thể tự tin là chính bản thân, không phải gồng trong những bộ đồ hay lớp make up chỉ để trông mình xinh hơn một chút. Nếu đó là người có kinh nghiệm về sức khỏe, đồng hành cùng mình trong việc giảm cân thì càng tuyệt.
Mình quan niệm chuyện tình cảm đôi khi tùy duyên nên không có nguyên tắc nào cả, chỉ cần người đó độc thân, không phạm pháp, chân thành là đủ. Còn chuyện hợp nhau hay không sẽ đánh giá khi nói chuyện, tìm hiểu về nhau.
Cảm ơn mọi người đã đọc tin và mong nhận được hồi âm.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Kim Anh
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ