Lâu đài Bran nằm gần thành phố lịch sử Brasov, miền trung Romania, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất nước này.
Nơi đây gắn liền với những câu chuyện về hoàng tử Vlad Tepes III thế kỷ 15, thường được biết đến dưới biệt danh "kẻ xuyên người" – phương pháp xử tử kẻ thù ưa thích của ông ta. Vlad thường ở trong lâu đài vài ngày mỗi lần đến thăm, và hay ghé qua những ngục tối của nó.
![]() |
Lâu đài Bran. Ảnh: AP |
Công trình thế kỷ 14 từng thuộc về cháu nội của nữ hoàng Victoria – hoàng hậu Marie của Romania. Đến năm 1956, chính quyền nước này tịch thu nó và biến nó thành một viện bảo tàng.
Tháng 5 năm ngoái, lâu đài này được trao trả lại cho cháu của hoàng hậu Marie là Dominic von Habsburg. Điều kiện là ông phải cam kết mở cửa lâu đài dưới hình thức bảo tàng do nhà nước quản lý trong vòng 3 năm, kể cả khi nơi này bị bán lại.
Von Habsburg, năm nay 69 tuổi, nhà thiết kế đồ họa làm việc tại Mỹ, từng sống trong lâu đài khi còn bé. Ông cho biết có rất nhiều kỷ niệm với lâu đài huyền thoại này và ông sẽ chỉ bán cho người nào biết tôn trọng giá trị lịch sử của nó.
Năm ngoái, ông cũng đã rao bán ngôi nhà này với giá 80 triệu USD, song không có người nào mua.
Bran là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Romania. Không có tour du lịch nào tới đây lại có thể bỏ qua lâu đài này. Hằng năm, Bran thu hút khoảng 450.000 khách.
K.G. (theo AP)