Tôi là người con gái năng động, tự lập và khá xinh xắn trong mắt nhiều người. Năm nay 26 tuổi, tôi đang có một công việc ổn định nhưng với mức lương thu nhập chỉ bằng một nửa khi còn làm kinh doanh ở công ty hồi mới ra trường. Trong thời gian trước, tôi may mắn trên đường sự nghiệp, thu nhập rất cao, lại biết dành dụm chi tiêu, không chạy theo thời trang như những cô nàng sành điệu khác. Ngoài những khoản tiền tôi gửi về cho gia đình, đến nay số tiền tiết kiệm tôi có được gần 400 triệu đồng trong tài khoản.
Tôi đang lên kế hoạch lâu dài cho tương lai, cho bản thân và không muốn phải dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông nào. Có lẽ trước đó tôi nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, mất lòng tin, bản thân lại thích tự do nên giờ quyết theo "chủ nghĩa độc thân" và muốn sống thoải mái như thế này mặc dù mẹ kịch liệt phản đối.
Với số vốn tích lũy nhiều năm đi làm, tôi đang có một số dự tính: Một là mua căn nhà nhỏ xa trung tâm Sài Gòn để an cư lập nghiệp và mẹ sẽ yên lòng hơn về mình. Hai là vẫn để trong tài khoản phòng có việc chi tiêu, giúp đỡ gia đình và cũng có một khoản lời nho nhỏ tiêu xài nhưng tôi lại sợ xài rồi hết. Ba là kinh doanh gì đó mình làm chủ, cái này tôi lại sợ rủi ro và chưa định hướng bắt đầu như thế nào.
Hiện tôi làm công việc trong môi trường giáo dục, lương chỉ đủ chi tiêu cho bản thân nhưng ổn định lâu dài, chỉ hơi buồn là không dư dả để giúp gia đình như xưa. Tôi không biết sẽ sử dụng khoản tiền của mình như thế nào là hợp lý nhất, mong mọi người chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Ngọc