Băn khoăn vì bạn trai có gia cảnh phức tạp, chỉ học hết cấp hai
Tôi làm nhân viên văn phòng bình thường, có bằng đại học, lương cao hơn anh, cuộc sống đơn thân tạm ổn về mọi mặt.
Tôi 33 tuổi, có bé gái 7 tuổi, là mẹ đơn thân, lý do chồng cũ tệ nạn. Sâu thẳm tôi luôn muốn có một gia đình và thêm bé nữa vì khả năng sinh sản của tôi không được tốt nên tôi khá cân nhắc vấn đề này. Tôi gặp anh qua mạng xã hội. Anh hiền lành, tôn trọng và quan tâm đến con tôi. Lần nào gặp nhau, anh cũng gửi quà cho bé, có thể là nước và đồ ăn.
Gia cảnh anh khá phức tạp. Anh là con riêng của bố nhưng được vợ cả của bố nuôi từ nhỏ. Vậy nên cũng thiệt thòi. Học hết cấp hai đã lam lũ đi làm rồi đi Đài Loan 10 năm. Giờ anh về được bố cho đất xây nhà và ở cùng bố mẹ đã khoảng 80 tuổi. Anh em cùng cha khác mẹ nhưng yêu thương, đùm bọc nhau. Anh có vợ (gần tuổi tôi) và con gái. Anh bảo quen do mai mối, về cưới trong khoảng 20 ngày, may mắn vợ có bầu, sau đó anh lại đi Đài Loan. Thời gian xa nhau, cô ấy có người mới nên ly dị.
Minh họa: AI
Tôi cảm thấy anh có rất nhiều điểm mà mình có thể tiến thêm bước nữa. Anh cũng sẵn sàng ở riêng xây dựng tổ ấm. Nhưng từng đổ vỡ và có con nên tôi cũng lăn tăn nhiều thứ. Về tương lai, anh hiện chỉ làm công nhân và chưa có phương án phát triển. Về gia đình, nền tảng nhiều yếu tố phức tạp, về con riêng và vợ cũ. Anh cũng hay tự ti về hoàn cảnh và hay nghĩ tiêu cực...
Tôi làm nhân viên văn phòng bình thường, có bằng đại học, lương cao hơn anh, cuộc sống đơn thân tạm ổn về mọi mặt. Tôi từng có một mối tình sau ly hôn nhưng không được tôn trọng nên dừng lại. Tôi mong nhận được góp ý từ độc giả cho tôi hướng đi tiếp theo để có thể có một tổ ấm, vì tôi hiểu có thể tìm được người thương mình nhưng người thương con mình là rất khó.
Minh Hằng