Tôi 26 tuổi, làm văn phòng, đã ly hôn và có bé gái bốn tuổi. Tôi kết hôn khi tuổi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống nên suy nghĩ không chín chắn. Hồi đi học, có một bạn cùng trường rất thích tôi nhưng tôi lại không thích dù bạn rất đẹp trai, học giỏi, hiện sang Australia được sáu năm (bạn tự xin học bổng du học). Gần đây chúng tôi nói chuyện lại, bạn nói vẫn còn rất thích tôi, nhiều năm qua dù quen ai nhưng không thể quên được tôi.
![Minh họa: AI](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/05/24/DALL-E-2024-05-24-07-18-48-A-w-6388-8367-1716510047.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ngr4t_7EwXaio6FG2RsYBg)
Minh họa: AI
Bạn vẫn còn độc thân (qua bạn tôi đang du học ở Australia nói) và một ngày bạn gọi video cho tôi mấy lần, quay cả phòng riêng, tôi thấy bạn ở một mình. Bạn muốn kết hôn với tôi rồi đưa tôi sang nhưng tôi còn nhiều suy nghĩ vì chưa thực sự yêu bạn đến mức muốn cưới. Bạn bè tôi nói cứ kết hôn để bạn đưa sang đó, kiếm tiền rồi tính sau. Xin nói thêm là tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Bạn nói nếu tôi không sang, bạn cố gắng hai năm nữa về nước hẳn. Nói thật, trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi rất sợ đến với ai đó, còn gia đình bạn, không biết có phản đối không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Khải My
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc