Tôi 27 tuổi, mới nghỉ việc làm quản lý khách sạn 3 sao ở TP HCM. Năm trước tôi từng trải qua một giai đoạn bị chẩn đoán nhầm căn bệnh không chữa trị được. Tôi tưởng tượng như mình không qua nổi, bị trầm cảm gần nửa năm do công việc và nhiều chuyện xảy ra. Tôi tốt nghiệp đại học Công nghiệp Hà Nội gần 2 năm ngành công nghệ thông tin, trong thời gian tôi đi làm thì không làm đúng chuyên môn. Tôi hay bị ngáp ngủ, không biết do thiếu ôxy hay bị bệnh gì nữa, đi khám bác sĩ bảo không sao. Tôi ngáp rất nhiều lần trong ngày và đêm nào mất ngủ là ngày mai rất mệt mỏi.
Mỗi khi phải lựa chọn tôi rất hay do dự, giờ có hai sự lựa chọn, một là đi Nhật theo dạng du học sinh hoặc kỹ sư. Hai là đi xuất khẩu lao động sang Cộng hòa Séc, sau 2 năm sẽ chuyển đổi mục đích sang làm việc khác (bên đó có chị tôi). Nhưng đi Nhật thì chi phí thấp hơn và có thể làm vài năm, nếu thích thì về Việt Nam vẫn phát triển được; còn đi Séc thì gần như phải ở lại bên đó. Tôi rất muốn cuộc sống ổn định ở quê nhưng quê tôi xin việc khó khăn, chỉ có vốn mở buôn bán thôi. Giờ tôi không biết phải quyết định như thế nào cho hợp lý. Mọi quyết định của tôi luôn được mọi người ủng hộ. Xin cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Minh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự