Bác ruột em ở Mỹ vừa ngỏ lời giúp em qua Mỹ học tập. Kế hoạch như sau: Em du học diện tự túc để có visa sang Mỹ, vừa học tiếng Anh vừa làm thêm trong một năm để có tiền trang trải. Sau đó em nộp đơn vào đại học để xin học bổng 30-50%, số tiền thiếu do bác và ba mẹ em gửi qua.
Về vấn đề tiền bạc em không lo nhiều nhưng tư tưởng mới quan trọng. Mục đích em muốn du học vì nền giáo dục Mỹ phát triển, em có thể thành thạo tiếng Anh và tự lập, khám phá văn hoá nước ngoài. Tuy nhiên, em vẫn muốn học trong nước hơn vì sợ qua Mỹ em không còn muốn về nước nữa. Em cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy học ở đâu cũng được, quan trọng nhất vẫn là bản thân mình.
Em đang phân vân quá, mong mọi người cho em lời khuyên.
Nguyên Khoa
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây