Năm 2006, tôi vào Sài Gòn học đại học, sau đó có khoảng thời gian làm việc bên Lào nhưng mức lương thấp và chi phí cao khiến tôi trắng tay, không để dành được nhiều. Tôi âm thầm nghĩ không lẽ mình cứ mãi chôn chân ở đây, thế rồi tôi quyết định trở lại Sài Gòn lập nghiệp. Tôi làm đủ nghề, từ bảo vệ, môi giới bất động sản, cuối cùng tìm được công việc văn phòng với mức lương 8 triệu, buổi tối xin đi làm bảo vệ nhà hàng với mức lương 5 triệu. Tôi trả tiền chi tiêu cá nhân, phòng trọ, mỗi tháng còn dư 9 triệu.
Tôi có cảm giác bất an, lo lắng về công việc, khiến bản thân lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Sau một thời gian quen biết, mai mối, tôi tìm hiểu và quen một cô gái gần nhà ở quê, cô ấy đã có một đời chồng và con trai 6 tuổi, lương hàng tháng được 6 triệu, tạm đủ tiêu ở quê. Tôi không biết mình có nên cưới rồi đưa cô ấy vào Sài Gòn không hay lại về quê làm, mà ở quê rất khó xin việc. Mong mọi người chia sẻ.
Thịnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.