From: T.T.
Sent: Monday, March 09, 2009 4:07 PM
Subject: Gửi Tài "Bạn gái tôi bị gửi clip sex quấy rối"
Người ta đem những thứ đó ra để nhục mạ làm áp lực tinh thần cho cô ấy trong cuộc sống, học tập lẫn làm việc. Cô ấy rất đau khổ.
Tôi không biết làm gì hơn, chỉ biết khuyên cô ấy chịu đựng. Ngoài ra, tôi còn kêu cô ấy tự giải quyết vấn đề đó, không liên quan đến tôi. Tôi cũng không quan tâm, miễn sao cô ấy đến bên tôi vui vẻ là được rồi.
Nhưng hằng ngày cô ấy bị chửi mắng nhục mạ không thể nào sống bình yên được. Ngay cả công việc cũng không thể, vì đi đến đâu cũng có bạn bè của người yêu cũ nhục mạ, cô lập... Việc học hành cô ấy phải gác lại.
Tôi cũng không chắc là mình có cưới cô ấy không? Vì bản thân tôi rất sợ liên quan đến việc như vậy. Hy vọng cô ấy có thể tự giải quyết chuyện riêng của mình trước.
Tôi hy vọng các bạn có thể giúp tôi tìm ra cách tốt nhất để giúp cô ấy thoát được vòng lẩn quẩn này.
Tôi chân thành cảm ơn bạn đọc.