Tôi không nghĩ bản thân là người không cầu tiến hay không yêu bạn gái.
Hai lần chuyển việc của tôi bao gồm lần một chuyển từ quê hương tôi lên Hà Nội, lần hai là chuyển việc để tăng lương. Dù công việc ở nhà lúc đó khá tốt, tôi ở cùng bố, nhưng vì không muốn yêu xa và để người yêu trong tương lai không phải về làm dâu ở thành phố của tôi (cũng là thành phố lớn, cách Hà Nội 120 km) tôi quyết tâm chuyển lên Hà Nội. Dù lương tăng nhưng tôi phải mất thêm chi phí thuê nhà, sinh hoạt, tính ra tôi không có bước tiến về thu nhập.
Công việc của tôi đang trên đà phát triển ở một công ty kiến trúc tương đối lớn. Ưu điểm của bạn gái là khá trưởng thành và luôn chăm sóc, động viên tôi. Em chưa bao giờ đòi hỏi tôi quà cáp hay bất cứ thứ gì, ngược lại còn mua đồ cho tôi. Vì vậy, tôi đã cố gắng rất nhiều để em cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này. Đúng là gia đình tôi không thể trọn vẹn và ổn định bằng nhà em nhưng bố mẹ không là gánh nặng của tôi. Hàng tháng việc tôi chu cấp cho bố mẹ một khoản tiền chẳng lẽ lại gây mất điểm trong mắt bạn gái đến vậy?
Tôi cũng không hề giấu giếm em mà luôn công khai mọi chi tiêu, mọi thu nhập của mình, nghĩ gần như 100 % em sẽ là vợ mình. Em chưa bao giờ phê phán chuyện tôi chi tiêu, ngược lại còn ủng hộ tôi giúp đỡ bố mẹ. Ba năm yêu nhau, em ít khi về thăm nom bố mẹ tôi. Em lấy cớ đường xa say xe, ốm mệt. Chuyện tôi không ủng hộ bạn gái đi du học một phần cũng vì lo cho sức khỏe của em. Hơn nữa, hai năm du học, em mong tôi cố gắng, nỗ lực hơn nữa để tự tin trước em, tôi chỉ thấy sáo rỗng, giống như trước đây em từng hứa hết ba năm học văn bằng sẽ làm đám cưới.
Tôi không hiểu sao tất cả những ý tốt của mình lại trở nên hèn kém như vậy qua con mắt của bạn gái. Em chê tôi nhiều như vậy, lại luôn chần chừ chuyện cưới xin, nhưng vẫn không nói lời chia tay, thậm chí còn gợi ý việc đính hôn trước khi du học. Tôi không hiểu nổi rốt cuộc bạn gái muốn điều gì nữa. Cuối cùng, tôi đề nghị chia tay và em đồng ý. Em rơi nước mắt giống như tôi tệ bạc, làm tổn thương em nhiều lắm.
Từ đầu đến cuối, tôi vẫn không hiểu nổi người con gái mình yêu, hay nói đúng hơn, tôi từng nghĩ mình hiểu em cho đến khi em xoay tôi như chong chóng. Bạn gái có lẽ không phải người thực dụng nhưng em mong muốn quá nhiều, còn tôi mệt mỏi lắm rồi.
Hoàng Hải
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc