Bạn gái tôi ích kỷ và hay đố kỵ, tham lam nhưng cô ấy che đậy bởi bề ngoài tốt bụng, quan tâm tới mọi người, luôn giúp đỡ người khác và đặc biệt tỏ ra quan tâm tôi. Em luôn chứng tỏ mình là người có thể hỗ trợ tôi hết mức. Sau một thời gian tôi lờ mờ nhận thấy, tất cả những việc em làm chỉ để phục vụ cho cuộc đi săn em ngắm tới. Sự tham lam và đố kỵ của em rất lớn, còn sự thông minh lại hạn chế nên không thể che giấu được lâu. Tham lam và không thông minh nên em muốn đánh nhanh, rút gọn và chốt lời.
Người thiên về cảm xúc sẽ cảm thấy cái gì đó lấn cấn, không ổn nên khi em muốn kiểm soát luôn cả tài sản, chỗ làm của tôi thì tôi không chấp nhận được. Em lập tức hạ mình và hạ giá, lúc đó tôi không thấy hợp để tiếp tục nữa, cảm giác em thủ đoạn, lật lọng. Đúng là đừng bao giờ đánh giá thấp trực giác của mình, khi không được thứ em nghĩ sẽ đạt (đặc điểm của người tham lam, đó kỵ), em dùng mọi mánh khóe từ quan tâm đến trao thân không được rồi trở nên thù hằn, tìm mọi cách chiếm đoạt và trả đũa tôi. Lúc đó tôi vẫn không dám nghĩ xấu về em, chỉ là cảm giác thôi nên không đề phòng. Tôi bị lừa và ký vào tờ giấy nợ tiền của người mà em mượn. Tôi tốn vô số tiền và mớ rắc rối kéo dài trước khi bản thân cứng rắn làm mọi thứ để loại bỏ em ra khỏi cuộc đời mình. Nghĩ lại, mối tình này là một kỷ niệm kinh hoàng.
Quang Dũng