Từ khi quen bạn nữ được một thời gian, thấy tính cách khá hợp nhau nên tôi dần cởi mở; có chuyện buồn vui gì tôi cũng tâm sự cùng bạn, dần dần thành thói quen. Bạn trở thành người quan trọng nhất đối với tôi sau bố mẹ. Rồi dịch Covid đến, chúng tôi không đi học được nên không còn gặp nhau, cả hai vẫn nhắn tin hỏi han nhưng tình cảm nhạt dần; bạn không còn cảm nhận được sự quan tâm từ tôi nhiều. Gần chỗ bạn có một anh tán tỉnh rất kiên trì, lâu rồi bạn cũng rung động và chia tay tôi.
Tôi cố níu kéo nhưng không được, giờ không có bạn tôi cảm thấy cuộc sống thiếu gì đó. Bạn đã cho tôi sự tự tin, động lực để phấn đấu, giờ còn mình tôi nên hụt hẫng, chán nản, nhiều khi còn nghĩ quẩn. Tôi tin tưởng tuyệt đối người mình yêu nên rất thoải mái với bạn, vậy mà bạn lại nghĩ tôi không yêu nên mới thế. Giờ bạn bỏ tôi và yêu người khác khiến tôi rất sốc. Chúng tôi chia tay nhau hai tuần rồi, tôi vẫn nhắn tin níu kéo trong vô vọng, phải làm sao đây?
Hoàng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc