Từ những yếu tố khách quan hay tính cách khiến chúng tôi cảm thấy dù yêu thương nhau thôi chưa đủ. Công bằng mà nói, tôi hay mắc lỗi trong lời nói, đôi khi khiến bản thân phản pháo cũng căng. Đến giờ tôi cảm thấy tình yêu nam nữ là điều gì đó khá phức tạp. Trong thâm tôi khi trải qua mối tình này chỉ muốn sống độc thân, theo đuổi sở thích và mục tiêu riêng.
Trong một lần, bé nhà em đòi tôi mua đôi dép vì sắp lên lớp hai. Tôi muốn bất ngờ cho bé nên không hỏi size. Khi mang đến, bé đi không vừa, tôi quay sang đi cho em thì vừa. Tôi nói: "Thôi mẹ đi đi, để anh mua cho bé đôi khác, không phải đổi nữa". Thỉnh thoảng tôi vẫn mua cho bé mũ, quần áo... vì tôi và bé đều quý mến nhau.
>> Bố mẹ bạn gái nghĩ ra đủ điều để chê bai tôi
Không hiểu sao hôm sau em nhắn: "Quen anh chẳng có đồ tử tế mà dùng". Tôi cảm thấy bị xúc phạm nên gọi điện lời qua tiếng lại. Em bảo đôi dép kia 40 nghìn đồng, trong khi tôi mua đôi đó 200 nghìn đồng. Có thể tôi là đàn ông, không biết mua bán, thật sự cảm thấy khá buồn. Hai người yêu nhau nhưng sẽ có bất đồng về các vấn đề, sau việc này tôi bị tổn thương, phải chăng cảm xúc của tôi đang ở mức tiêu cực?
Văn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc