Tôi 26 tuổi, bạn gái 24 tuổi, chúng tôi đã có việc ổn định, quen nhau được hơn nửa năm, cả hai đều thương yêu nhau nên chắc chắn không có chuyện người thứ ba. Bạn gái tôi làm dưới Bình Dương, công việc tốt, tuy nhiên lại hay về trễ do đường về xa, thường gần 7 giờ tối mới về, có lúc hơn.
Bỗng tối đó, bạn gái nói đang có tâm trạng buồn, tôi gặng hỏi thì cô ấy chia sẻ rằng có tư tưởng không muốn lấy chồng, có con. Cô ấy sợ kết hôn, sợ hôn nhân, những rắc rối, áp lực sau hôn nhân. Nghe giọng là tôi biết cô ấy nói thật. Tôi đã giải thích khá nhiều cho cô ấy hiểu, rồi cả hai đi ngủ nhưng tôi đoán cô ấy vẫn còn lo. Mong mọi người chia sẻ với tôi, nếu bạn gái không định lấy chồng thì tôi sẽ cưới ai đây?
Phong
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.