Chúng tôi quen và yêu xa, được một người bạn giới thiệu. Cả hai gặp mặt nói chuyện và qua lại nhà nhau. Lần đầu nói chuyện, khi đưa ra những tình huống như trên mục Tâm sự này, thấy em khá hiểu chuyện và biết suy nghĩ.
Đợt Tết vừa rồi, em khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Chúng tôi hay cãi vã vì những chuyện không đâu. Lúc trời lạnh, tôi nhắc mặc thêm áo, em không chịu nghe. Khi em nói chuyện cộc lốc, không đầu đuôi, tôi nhắc thì em bảo bình thường mà. Em có vẻ rất bướng, tôi không muốn đôi co nên im lặng mấy ngày.
Còn nhớ lúc nhỏ, tôi hay nói chuyện cộc lốc, bác liền nhắc nhở và dạy bảo. Đến giờ tôi luôn ăn nói có đầu đuôi, với người lớn tuổi hơn mình là gọi dạ bảo vâng. Tôi nói vậy mà em vẫn không chịu nghe. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi thường không trả lời lại với những người nói năng không đầu đuôi nên mấy ngày nay im lặng với em.
Duy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.