Tôi 21 tuổi, đang yêu một người con gái kém 2 tuổi. Lúc mới yêu, cô ấy rất ngọt ngào, nhưng khoảng 2 tháng gần đây cô ấy bắt đầu giận hờn nhiều hơn. Nhiều khi chuyện không ra gì cũng giận như việc tôi chát Facebook chậm do bận việc.
Gần đây, tôi thấy cô ấy ghen nhiều hơn. Hôm trước, có em gái con của cậu tới nhà tôi chơi. Tình cờ cô ấy đến, thấy tôi, mẹ và em gái ngồi nói chuyện với nhau thì cô ấy bỏ về và lại giận.
Tôi và cô ấy quen nhau cũng gần một năm, nhưng người yêu của tôi chưa biết nhiều về gia đình tôi. Theo các bạn, người phụ nữ hay ghen, hay giận thì sau này khi đến với nhau liệu có hạnh phúc không? Tôi và bạn gái tôi chưa có quan hệ. Mong các bạn hoặc các anh cho tôi lời khuyên chân thành.
Thanh
Gửi thắc mắc về các vấn đề tình cảm của bạn tại đây hoặc gửi về giadinh@vnexpress.net.