Tôi và cô ấy yêu nhau được gần một năm, đã đi quá giới hạn. Hôm qua cô ấy phát hiện có bầu với tôi, khóc lóc muốn đi phá thai vì đang học lớp 11. Tôi biết chuyện nên nói với mẹ và 2 mẹ con thống nhất sẽ tới nhà cô ấy nói chuyện rồi xin cưới. Cô ấy không đồng ý, giờ nhất quyết nếu tôi không đưa đi bỏ cô ấy sẽ tự mua thuốc về uống vì cái thai mới gần 2 tháng. Cô ấy dọa sẽ chia tay nếu tôi không đưa cô ấy đi bỏ. Tôi yêu cô ấy nhiều lắm nhưng giờ biết phải làm sao đây. Các bạn cho tôi lời khuyên với, tôi vô cùng rối trí.
Hải
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự