Tôi quen em vì yêu, không hề có suy nghĩ gì đến chuyện giàu nghèo. Đôi khi tôi tự ti, tủi thân nhưng luôn cố gắng trong công việc. Em xinh đẹp, hòa đồng, có nhiều người theo đuổi. Chúng tôi dẹp được mọi khó khăn, vẫn ở bên nhau cho tới giờ. Tôi rất yêu thương, chung tình với em, luôn tự biết gạt bỏ mọi mối quan hệ với người khác giới để không ảnh hưởng đến tình cảm này.
Tôi cảm nhận bạn gái rất yêu thương tôi nhưng gia đình và bạn bè nói nên đôi khi em có suy nghĩ tiêu cực. Chúng tôi xác định lâu dài, không biết tự bao giờ lại xưng hô "vợ chồng" với nhau, tôi cũng cảm nhận được sự mặn nồng hơn trong cách xưng hô đó, nó có chút gì đấy trách nhiệm hơn. Gần đây, em nói không muốn lố quá trong khi yêu nhau, chưa chắc đã về chung nhà, không nên xưng hô như thế, cũng không đăng hình lên mạng xã hội nữa, xóa hết vì muốn yêu nhau hai đứa biết là được. Em còn nói không tin tưởng ai cả dù người đó là tôi. Anh trai em bảo yêu là vậy, cưới nhau rồi mới bộc lộ tính xấu.
Tôi cảm nhận như bạn gái chỉ đang duy trì mối quan hệ này vì yêu, chứ lý trí không hề muốn, dường như em có những toan tính khác. Bạn gái không giống tôi, yêu hết mình, trao đi hết mình, không hề có dự bị gì cho điều không hay xảy ra. Tôi hoang mang, không biết phải làm sao khi cảm nhận người mình yêu thương nhất, hy vọng nhất, giờ tình cảm em dành cho tôi có chút vơi đi. Tôi chẳng biết làm sao để suy nghĩ thoáng ra, mong mọi người cho lời khuyên.
Khải
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.