Tôi 27 tuổi, làm thủ kho cho công ty nấu ăn, thu nhập cũng trên dưới 10 triệu. Sau những năm tháng bị người cũ phản bội, mấy năm nay tôi chưa mở lòng với ai. Tháng vừa rồi có một đồng nghiệp rủ tôi đi hát, gọi 2 nhân viên nữ, trong đó có một em quen cậu ấy. Đây là lần đầu tôi đi hát mà gọi nữ phục vụ. Khi em vừa bước vào, tôi như trúng tiếng sét ái tình. Cô bé đó ít hơn tôi 7 tuổi, mặt ưa nhìn, da trắng. Tôi đã xin số điện thoại, nói chuyện và thể hiện có tình cảm với em.
Một tuần trước, tôi và em hẹn đi ăn uống. Tôi vẫn trả tiền em theo giờ như đi hát. Chúng tôi vào nhà nghỉ, tôi nói yêu em và phát sinh quan hệ. Cả hai bắt đầu yêu nhau. Điều tôi sợ ở đây là em uống rượu khá tốt, khi đi làm cũng khá thoải mái. Tôi có đề nghị em nghỉ việc nhưng em nói hoàn cảnh khó khăn, không muốn nhận sự giúp đỡ từ tôi, sẽ làm hết năm nay rồi nghỉ.
Tôi rất bối rối vì đâu ai muốn người mình yêu trong vòng tay người khác, cười đùa, hát hò, nhảy nhót, có khi còn đi xa hơn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi tìm cách giải quyết chuyện này. Tôi sẽ không bỏ em vì tôi đã yêu thì sẽ cố đến khi nào có thể. Tôi cảm ơn.
Sơn
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.