Em rất xinh, biết nhiều ngoại ngữ, cách giao tiếp lại duyên dáng và pha chút hài hước nên được lòng mọi người. Hầu như ai gặp em lần đầu đều muốn gặp thêm nhiều lần về sau, điều này cũng làm tôi đắn đo và lo lắng. Gia đình hai bên đều vui vẻ khi chúng tôi công khai mối quan hệ, hai bên môn đăng hộ đối và bố mẹ cứ giục tôi cưới em. Mẹ tôi rất thích em. Trong mắt mẹ, em như con gái ruột bởi biết cách đối nhân xử thế, ai gặp em rồi đều nhận xét thế. Yêu được hai năm, tôi đề nghị cưới, em xin thêm thời gian để phát triển bản thân. Tôi cũng vui vẻ chờ em.
Thông thường các cô gái rất thích được tặng những món quà đắt giá, nhưng cứ mỗi dịp lễ tôi tặng em hoa kèm trang sức đắt tiền thì em chỉ nhận hoa mà không nhận quà. Em bảo: "Chỉ cần anh dành thời gian cho em, đó là món quà rồi". Em còn nói sau này khi chính thức về chung nhà, anh tặng quà em sẽ nhận. Tôi cảm thấy em luôn sợ nợ ân nghĩa, bất cứ ai mời hay biếu tặng gì em đều mất nhiều thời gian suy nghĩ xem đền đáp họ như thế nào cho tương xứng hoặc hơn, kể cả tôi em cũng làm thế. Tôi đã xem em là người nhà nhưng em cứ khiến tôi cảm thấy còn khoảng cách.
Ngay cả việc tôi có một số tài sản riêng muốn cho em đứng tên vì trước sau gì cũng là của em, thế nhưng em một mực từ chối. Ngay cả tôi muốn chia sẻ tài chính với em hàng tháng để em thoải mái mua sắm, làm đẹp, hay làm bất cứ điều gì em thích, em cũng không đồng ý. Em bảo anh cứ tích lũy cho tương lai sau này. Ngoài công việc, lúc nào tôi cũng nghĩ về em, muốn ở cạnh em mọi lúc, tháp tùng em đi mọi nơi, làm mọi điều em thích. Chỉ cần em thích thì tôi nhất định không quản khó khăn. Ở cơ quan tôi rất nghiêm túc và có phần khắt khe, còn ở cạnh em giọng nói tôi bỗng hạ tone hẳn, rất sợ nhìn thấy em buồn. Mọi điều tôi cố gắng cũng chỉ để nhìn thấy nụ cười thoải mái của em.
Điều tôi đắn đo mãi là tại sao em không muốn liên quan gì đến tài sản của tôi, không nhận quà đắt tiền từ tôi? Em cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì như những cô gái yêu cầu ở người yêu họ. Em xứng đáng nhận những thứ tốt hơn rất nhiều. Hay là em không tính đến chuyện tương lai với tôi mà chỉ yêu là yêu, không định cưới? Xin cho tôi một lời khuyên.
Hải Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.