Trong cuộc sống, tôi khá thẳng tính dù là với sếp hay đồng nghiệp. Khi yêu, tôi lại hiền đến lạ thường, chuyện gì cũng nhận là người sai, lúc giận thì xin lỗi, lúc xích mích luôn là người dừng câu chuyện sau đó nhận mình phạm lỗi. Nếu chỉ có vậy mà chuyện tình được vui vẻ, hạnh phúc tôi cũng cam chịu. Bạn gái thấy tôi hiền quá nên nhiều lúc tỏ ra trịnh thượng, hay giận rồi chặn chat.
Nhiều khi đi làm về mệt mỏi, tôi chỉ muốn gọi nói chuyện mà thời gian em giận còn nhiều hơn thời gian nói chuyện. Hôm qua tôi chịu hết nổi, bày tỏ hết nỗi lòng, hỏi sao em cứ giận suốt khiến tôi cảm thấy mệt, vậy là em lại giận tiếp. Tôi nghĩ nay mai em sẽ lại huề thôi nhưng không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không. Yêu mà giận dỗi liên tục như này tôi mệt mỏi quá. Tôi yêu em, dù gì cũng cố gắng cả năm rồi, giờ phải làm sao, mong được các bạn tư vấn.
Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc