Tôi 31 tuổi, công việc ổn định, người yêu cũ 27 tuổi. Bạn gái hiện tại kém tôi 8 tuổi, đang học tiếng Nhật, chuẩn bị sang Nhật làm việc ba năm. Chúng tôi thề non hẹn biển. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp. Hai đứa quen nhau, đi chơi rất vui, vào khách sạn hai lần nhưng không đi quá giới hạn. Tôi băn khoăn không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Em là sinh viên; cuối tuần rảnh là hẹn bạn bè đi ăn uống, thậm chí nhậu.
Nhiều lúc đi cà phê rồi em lại muốn tôi mua cho cái này cái kia, em còn bảo các bạn em hay được bạn trai tặng quà, muốn tôi cũng như thế. Tôi không phải kiểu người dễ dãi, không biết em quen tôi vì tình cảm hay chỉ với mục đích có người trang trải cuộc sống cùng. Hay tôi quá cầu toàn? Tôi còn phải lo cho gia đình, đầu tư cho bản thân về kiến thức, công việc.
Liệu có phải các cô gái thời nay hay suy nghĩ như thế không? Muốn tìm một người cùng san sẻ cảm xúc, công việc cũng như là động lực để phấn đấu mà sao tôi thấy khó quá. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không?
Quang Huy