Tôi và em yêu nhau được 6 tháng, thời gian trôi đi chúng tôi rất hạnh phúc vì hợp nhau từ suy nghĩ tới quan điểm sống. Sóng gió ập đến vào một hôm tôi và em đi ăn cùng nhau, chúng tôi ngồi cùng một phía, đối diện dãy bên kia là một cô gái mà đến tận giờ tôi cũng không thể nhớ được mặt mũi và hình dáng cô ta. Còn bạn gái cho rằng tôi nhìn cô ta rất nhiều lần, như thế là tôi đang ngoại tình tư tưởng. Đúng là tôi có nhìn nhưng chỉ trong vô thức, không hề có suy nghĩ gì. Tôi không biết phải nói sao để em hiểu.
Vài hôm sau chúng tôi đi dạo cùng nhau, khi đi qua một nhóm hoặc một cô gái nào đó tôi không nhớ rõ, tôi hành động đưa tay lên vuốt tóc và em nhìn thấy. Như "dầu đổ thêm vào lửa", em bảo tôi đi cùng người yêu mà thấy con gái còn chỉnh tóc tai, cho là tôi không toàn tâm toàn ý yêu em. Giờ tôi không biết phải giải thích như thế nào để em hiểu được tình cảm của mình. Tất cả những điều em nói tôi chỉ hành động trong vô thức. Tôi suy nghĩ rất nhiều và biết điều đó là sai, làm người yêu mình buồn là không đúng và nhận lỗi. Nhưng giờ chúng tôi rất căng thẳng, em nói còn yêu tôi lắm, nhưng cứ nghĩ đến khoảnh khắc đó là em lại buồn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Phong
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.