Tôi 24 tuổi, hai năm trước tham gia cá độ với bạn bè, ban đầu chỉ chơi vui vẻ vài trăm nghìn đồng, có thắng thua, đánh đi đánh lại, rồi thua đến 50 triệu đồng. Ngay sau đó tôi nói chuyện thẳng với bố mẹ, mẹ không cho mượn tiền. Bạn của mẹ làm nghề cho vay, đã cho tôi mượn 50 triệu không lãi suất. Sau đó tôi làm hướng dẫn viên du lịch, hơn một năm sau tôi trả hết nợ.
Tôi thất nghiệp khoảng 3 tháng, vừa rồi xem bóng đá với bạn, cả hội rủ nhau cá cược để xem cho khí thế. Tôi lại đi vào vết xe đổ, thua 20 triệu. Tôi từng nợ nần, biết mình ngu dại nên lên mạng tìm việc luôn trong tối đó, nhắn bạn thông cảm để đi làm rồi mùng 10 hàng tháng sẽ trả và trả trong 4 tháng. Tuy không nói với ai nhưng bạn gái nhìn nét mặt rồi cách nói chuyện của tôi khác nên cô ấy nghi ngờ, tôi đành nói sự thật. Được bạn gái động viên, tôi có động lực làm trả nợ, xóa hết ứng dụng cá độ, cũng nghỉ xem bóng đá luôn. Còn sức khoẻ thì vẫn đi làm kiếm được tiền, đừng nản. Chúc các bạn ngày mới tốt lành.
Vinh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc