Tôi 31 tuổi, người yêu 23 tuổi, vừa tốt nghiệp và bước ra đi làm, quen nhau qua ứng dụng hẹn hò, đến nay được gần năm rưỡi. Cả hai đều dành tình cảm thật lòng cho nhau và yêu nhau rất chân thành, cũng ra mắt gia đình hai bên, tôi còn hẹn với em sẽ cố gắng năm sau tổ chức lễ cưới.
Đầu năm nay, trong lúc em gặp vấn đề về sức khỏe, tôi vô tình gây cho em tổn thương khi nhắn tin hỏi thăm người yêu cũ vì thấy cô ấy có bài đăng mới trên mạng xã hội. Thật ra tôi chỉ vô thức nhắn một dòng tin ngắn để hỏi thăm rồi sau đó cảm giác có lỗi với bạn gái nên đã thu hồi, nhưng vẫn bị em phát hiện. Thế là bạn gái cảm giác tổn thương, bị bỏ rơi khi sức khỏe có vấn đề, dẫn đến em luôn nghi ngờ và muốn kiểm soát tôi.
Tôi chủ động báo cáo vị trí, chụp hình gửi cho em bất cứ khi nào có thể. Tôi còn chủ động chặn hết các trang mạng xã hội của người khác giới hoặc người nào em cảm thấy không thích; không xem story hay like hình con gái. Thậm chí đồng nghiệp nữ, tôi cũng luôn giữ khoảng cách dù có mặt bạn gái ở đó hay không. Tôi cố gắng làm tất cả để có thể lấy lại lòng tin nơi bạn gái vì thật sự yêu em rất nhiều.
Gần đây, em trễ kinh hơn hai tuần. Lúc hai đứa đi dạo với nhau và cười đùa, tôi hỏi em về việc thử thai, em liền lo lắng và không hiểu sao bảo với tôi rằng đùa giỡn khi nói về chuyện đó, làm cho em nhớ lại cảm giác tổn thương tôi từng gây ra ở trên. Khi về đến nhà, em nói muốn có thời gian suy nghĩ kỹ hơn, bảo vẫn chưa quên được vết thương tôi đã gây ra.
Từ hôm đó tới giờ là gần một tuần, em không thèm đọc hay trả lời tin nhắn của tôi, không chịu gặp mặt. Tôi luôn nghĩ dù mình có thay đổi, tốt hơn ngày xưa, việc làm em tổn thương đã xảy ra, không thay đổi trong đầu em được (lúc nhỏ em từng bị trầm cảm nặng, đến mức làm điều dại dột). Tôi thật sự rất yêu em và không muốn mối quan hệ của hai đứa dừng lại như vậy. Mong mọi người cho tôi lời khuyên hoặc cách để cứu vãn.
Trần Đạt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc